Cướp nhảy sông vì bị truy đuổi

(NLĐO) – Sau tiếng la thất thanh “cướp, cướp”, người dân thấy một thanh niên nhảy từ trên cầu xuống sông và chìm hẳn.

img
Cảnh sát PCCC TPHCM đang mò lặn tìm xác người nhảy cầu Chữ Y vào trưa 17-8.

Khoảng 12 giờ 15 phút ngày 17-8, nhiều người lưu thông qua cầu Chữ Y (nối quận 5 và quận 8 – TPHCM) nghe tiếng la thất thanh “cướp, cướp” từ hướng đầu cầu phía quận 8. Ngay sau đó, người dân nhìn thấy một xe máy chở 2 thanh niên tấp vào lề cầu, người ngồi sau vội trèo ra lan can nhảy xuống sông, đối tượng còn lại tăng ga vọt đi.
img
Rất đông người đứng trên cầu Chữ Y xem mò vớt xác.

Ngay sau khi nhận tin báo, nhân viên Phòng Cứu nạn – Cứu hộ (CN-CH) thuộc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM tới hiện trường để lặn mò xác người. Theo thông tin ban đầu, người thanh niên nhảy cầu có tên là Bảo (33 tuổi).

 
img
Nhiều người hiếu kỳ dừng xe trên đại lộ Võ Văn Kiệt (ven kênh Tàu Hũ, dưới cầu Chữ Y) để xem

Tuy vụ nhảy cầu diễn ra giữa trưa nắng nhưng vẫn có khá nhiều người hiếu kỳ đứng ven bờ kênh Tàu Hũ (đoạn quận 1) chỉ để xem. Nhiều người dừng hẳn xe ngay trên đường đi khiến làn đường dành cho xe máy bị ùn tắc.

 
img
Lúc 13 giờ 11 phút cùng ngày, cảnh sát 113 đến giải tán đám đông hiếu kỳ, lúc này đường mới thông thoáng trở lại.

Mãi đến 13 giờ 11 phút cùng ngày, khi Cảnh sát 113 đến để giải tán người hiếu kỳ thì giao thông mới trở lại bình thường. Còn trên cầu Chữ Y cũng có khá nhiều người đứng xem lực lượng CN-CH  làm việc.
Đến 14 giờ cùng ngày, xác người thanh niên vẫn chưa được tìm thấy do nước dưới sông đang lên.