Cứu người, chẳng may chết đuối
(NLĐO) – Ngày 13-5, Công an phường 14, quận Gò Vấp - TPHCM đã thăm hỏi và hỗ trợ tiền mai táng cho gia đình anh Nguyễn Bá Tuệ (sinh năm 1988), ngụ phường Đông Hưng Thuận, quận 12, bị chết đuối vì nhảy xuống kênh cứu người
Trước đó, ngày 12-5, Công an phường 14, quận Gò Vấp mời 4 đối tượng có liên quan đến vụ trộm tài sản vào ngày 2-2 tại Công ty Trần Lê đóng trên địa bàn phường. Các đối tượng được mời gồm: Trịnh Hoàng Thân (sinh năm 1992), Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1991), Nguyễn Thanh Lê (sinh năm 1991), cùng ngụ quận Gò Vấp và Trịnh Minh Phương (sinh năm 1992), ngụ quận 12.
Tuấn, Phương, Lê khai nhận đi trộm tài sản là do Thân rủ rê nhưng Thân không nhận hành vi phạm tội nên phải ngồi viết tường trình tại phòng tiếp dân với sự giám hộ của mẹ ruột là chị Lê Thị Gái (sinh năm 1976).
Đang viết tường trình, bất ngờ Thân chạy ra hướng kênh Tham Lương rồi nhảy xuống bơi sang phường Tân Thới Hiệp, quận 12, và đuối sức. Anh Tuệ chơi đá bóng gần đó liền nhảy xuống cứu nhưng chẳng may cả hai bị chết đuối.