Cứu sống bệnh nhân bị con đâm thủng gan, thận

(NLĐO) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau vừa cứu sống một bệnh nhân nam bị chính con ruột đâm thủng gan, thận vào đêm 24-2 (mùng 6 Tết).

Ngày 27-2, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết sau 3 ngày điều trị tích cực, hiện sức khỏe bệnh nhân Trần Văn Nhờ (45 tuổi, ngụ xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã ổn định.

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, mạch, huyết áp tốt, có thể húp được nước súp.

 

Ông Nhờ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau
Ông Nhờ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau

 

Bệnh nhân Nhờ nhập viện vào tối 24-2 trong tình trạng bị đâm thủng gan 2 đường (phân kỳ 6, 7, 8) và đứt rốn thận bên hông phải. “Bệnh nhân sốc mất máu nặng, mạch li ti, huyết áp thấp… nguy kịch đến tính mạng. Trong quá trình mổ, bệnh nhân chảy máu nhiều, không cầm được, các bác sĩ ê kíp mổ phải cắt bỏ quả thận bị đứt đôi, sau đó khâu gan mới cầm được máu. Ca mổ kéo dài gần 2 giờ để cứu sống bệnh nhân” - bác sĩ Huỳnh Trường Sơn, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau thông tin thêm.

Trước đó, đêm 24-2 (mùng 6 Tết), ông Nhờ tổ chức nhậu chung với con trai là Trần Văn Thương (19 tuổi) tại nhà. Sau khi nhậu say, ông Nhờ xảy ra cự cãi rồi đánh đập vợ và con gái. Thấy mẹ và chị gái bị đánh, Thương đã dùng dao đâm trọng thương cha ruột của mình.