Cứu sống hai người nước ngoài trôi trên biển
(NLĐO)- Chiều 10-8, Đại tá Nguyễn Văn Thường, Chính ủy Bộ đội Biên tỉnh Bình Thuận, cho biết đã tiếp nhận hai người nước ngoài do anh Hùynh Văn Thân (thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu BTh 1033 Ts) bàn giao.
Đó là hai nam thanh niên, khoảng 23 - 25 tuổi, đều mang giấy tờ tùy thân ghi quốc tịch Myanmar. Đồn Biên phòng 456 đã kiểm tra sức khỏe, bố trí chỗ ăn nghỉ cho hai người trên.
Hiện tại, sức khỏe cả hai bình thường. Ngoài tiếng mẹ đẻ, hai người không biết ngôn ngữ nào khác nên rất khó xác minh. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Thuận đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh cùng công an phối hợp xác minh để thiết lập hồ sơ chuẩn bị bàn giao hai người này.
Theo TTXVN, hai người nước ngoài này được tàu cá mang số hiệu BTh 0644 Ts, 56 CV, do anh Trần Liên (ở khu phố 8, phường Phước Hội, thị xã La Gi, Bình Thuận) làm thuyền trưởng vớt được vào lúc 1 giờ ngày 3-8 khi họ đang trôi dạt trên vùng biển thuộc tỉnh Kiên Giang.
Đến 9 giờ ngày 6-8, tàu cá BTh 0644 Ts đã chuyển hai người này sang tàu cá BTh 1033 Ts do anh Hùynh Văn Thân (trú tại khu phố 10, phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) làm thuyền trưởng. Đến 12 giờ 30 phút ngày 9-8, đại diện Đồn Biên phòng 456 thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận đã tiếp nhận hai người nước ngoài này tại cảng La Gi.