Đã có 43 người tử vong

Tính đến 10 giờ ngày 27- 9, công tác cứu hộ, cứu nạn đã tìm được thêm 1 thi thể bị vùi dưới đống đổ nát, nâng tổng số ca tử vong lên đến 43 người. Hiện còn hơn 10 người chưa được tìm thấy. Phóng viên Báo NLĐ Online có mặt xuyên suốt tại hiện trường vào đêm 26- 9 để ghi nhận công tác cứu hộ, cứu nạn những nạn nhân.

 
0 giờ 15 phút ngày 27- 9, tại bến Ninh Kiều, đội ngũ xe cứu thương của BV Đa khoa trung ương Cần Thơ, BV 121, BV Đa khoa Tây Đô túc trực tại đây để sẵn sàng chuyển những nạn nhân tới BV.

0 giờ 30 phút, tại hiện trường xảy ra tai nạn, lực lượng cứu hộ đang bàn kế hoạch tác chiến. Vì đã quá mệt mỏi sau hơn một ngày tham gia cứu hộ nạn nhân, nên nhiều chiến sĩ công an, dân quân tự vệ, y- bác sĩ, bộ đội… đã ngủ thiếp đi tại hiện trường

0 giờ 46 phút, một viên đá nhỏ từ trên trụ B14 rơi xuống các thanh sắt gây tiếng động nhỏ khiến cho nhiều người bừng tỉnh vì cứ ngỡ có nạn nhân ra hiệu còn sống sót.

1 giờ, cần cẩu đưa 3 nhân viên cứu hộ lên phía trên hơn 30m để khảo sát hiện trường. Phía dưới, một số nhân viên cứu hộ cũng bắt đầu tiến vào đống đổ nát.

img

1 giờ 45 phút, một phụ nữ bỗng chạy vào hiện trường xin được đốt nén nhang vì anh của cô hiện vẫn còn mắc kẹt dưới đống bê- tông, sắt thép. Tuy nhiên, yêu cầu này không được chấp nhận. Người phụ nữ này tên Đỗ Thi Bảy, là em gái của nạn nhân Đỗ Văn Sáu.

1 giờ 17 phút, toàn bộ lực lượng hơn 40 người của Quân khu 9 và dân quân tự vệ đeo găng tay, khẩu trang và nón bảo hiểm tiến vào hiện trường.

1 giờ 40 phút, mọi người (trừ lực lượng cứu hộ) được lệnh ra khỏi hiện trường. Lúc này, cánh báo chí chỉ có thể tác nghiệp từ phía ngoài hàng rào bao bọc hiện trường. Mọi cặp mắt bắt đầu đổ dồn về phía chiếc cần cẩu đang cẩu những thanh sắt gãy ra khỏi hiện trường để tìm nạn nhân.

img

2 giờ 46 phút, trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng vì chờ đợi quá lâu, mọi người bỗng trở nên xôn xao khi hay tin lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị vùi dưới lớp bùn.

3 giờ 24 phút, thi thể nạn nhân Đặng Văn Sóc (1976) được đưa ra khỏi hiện trường trong trạng thái cơ thể bị gập đôi trở lại. Xác nạn nhân nhanh chóng được chuyển xuống ca nô vượt sông Hậu sang nhà xác BV 121.

3 giờ 46 phút, một nhân viên cứu hộ hô to: “Tìm thấy thêm 1 thi thể nữa, nhưng cánh tay đang bị kẹt dưới thanh sắt, không thể kéo lên được.

3 giờ 55 phút, xác nạn nhân này (Dương Văn Khải) được bới lên trong trạng thái bị dập nát phần đầu.

img

4 giờ, phía ngoài hiện trường, ông Huỳnh Văn Hát đứng ngồi không yên vì ông đang chờ nhận xác con trai mình là Huỳnh Văn Thanh. Trưa ngày 26- 9, xác con rể của ông Hát là anh Huỳnh Văn Bảy đã được tìm thấy.

4 giờ 52 phút, xác nạn nhân thứ 3 đã được tìm thấy

5 giờ 15 phút, thêm 2 thi thể nữa được đưa ra từ đống đổ nát.

Đến 7 giờ 30 phút, công việc cứu hộ, cứu nạn những nạn nhân vẫn được tiếp diễn. Thông tin mới nhất của NLĐ Online, hiện có trên 20 nạn nhân vẫn còn đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.