Đà Lạt: Đua nhau "chạy" biển số xe "đẹp"

(NLĐO)- Ngày 10-3, một nữ chủ doanh nghiệp và một “cò” biển số xe đã "đấu võ mồm” nảy lửa tại quán cà phê Minh Nhật (đường Quang Trung – thành phố Đà Lạt) chỉ vì biển kiểm soát xe máy.

Chủ doanh nghiệp nọ vừa mua một xe máy xịn nên đã chi 2,5 triệu đồng để “cò” “chạy” biển số 6, 7 hoặc 8 “nút”. Tay “cò” mang về BKS B 49.B1-02149 có đủ 6 “nút”. Thế nhưng, bà chủ doanh nghiệp này lại tối kỵ số xe có đuôi là “49” và “53”, vì "trùng với năm hạn trong đời người".
 
Trong vai một người đi mua xe gắn máy, phóng viên TTXVN đã đến 3 đại lý bán xe trên đường Phan Đình Phùng và một cửa hàng ở phường 6 - TP Đà Lạt. Tại đây, đội ngũ "cò" xe rất đa dạng, từ nhân viên bán xe của cửa hàng, các đầu mối thân quen của chủ tiệm đến những tay “cò” chuyên nghiệp.
 
Muốn có “9 nút”, “số gánh”, “số tiến”, số hợp với tuổi chủ xe hoặc “tứ quý”, phải chi từ 1-2,5 triệu đồng mỗi BKS. Chuyện “lo số đẹp”, “chạy số đẹp” đang bùng phát, lây lan mạnh ở Đà Lạt. 
 
Chưa thấy ai phát đạt, gặp may mắn chỉ nhờ kiếm được một biển số “đẹp”, có “nút" thời thượng và cũng chưa thấy ai kiểm chứng sự kém may mắn chỉ vì biển số xe “xấu”. Ngược lại, trong rất nhiều bãi giữ xe vi phạm, xe gây tai nạn do công an đang quản lý, có không ít xe biển “đẹp”, thậm chí “tứ quý"!