Đà Lạt: Nam thanh niên treo cổ, chết bên hông nhà

(NLĐO)- Sáng 5-2, một số người dân phát hiện anh Phạm Tuấn Sơn (SN 1990, ngụ hẻm trên đường 3/4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã chết trong tư thế treo cổ ngay bên hông nhà.

 

Ngôi nhà nơi anh Sơn treo cổ chết trong đêm mà người nhà không hay biết

Ngôi nhà nơi anh Sơn treo cổ chết trong đêm mà người nhà không hay biết

Tại hiện trường, anh Sơn chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây ống nhựa cột vào thanh sắt phơi đồ chỉ cách mặt đất khoảng 1,5 m, chân vẫn chạm đất.

Một số người dân cho biết khoảng hơn 4 giờ sáng cùng ngày, khi họ thức dậy đi buôn bán thì thấy xe máy của anh Sơn vẫn để ngoài cổng. Thấy vậy, một số người có gọi gia đình dậy đưa xe vào nhưng không có ai trả lời. Đến sáng cùng ngày thì xảy ra sự việc trên.

Được biết, anh Sơn đã có vợ và một con gái mới sinh, chỉ mới đi làm được vài ngày.

Vợ anh Sơn mới sinh bé gái được khoảng 2 tháng nên nghe tin chồng chết chị đã không thể đứng vững. Cha mẹ của anh Sơn cho biết tối đó, anh Sơn về trễ, tưởng anh say rượu đi ngủ nên cũng không để ý. Gia đình cũng không biết anh Sơn vẫn để xe ngoài cổng.