Đại gia địa ốc bị đe dọa bằng cát
Mặt tiền Công ty địa ốc Hoàng Quân chiều hôm qua bị choán hết bởi đống cát to, dài hơn 4 m chắn ngang do một nhóm người thuê xe ba gác chở đến đổ. Nhiều người trong số họ cãi cọ lớn tiếng với bảo vệ công ty để đòi tiền làm náo loạn cả một đoạn đường Hàm Nghi, quận 1.
Theo những người làm việc ở các tòa nhà xung quanh trụ sở Hoàng Quân chứng kiến vụ việc, lúc 14h ngày 22/8, gần 10 người kéo đến trước công ty này, mang theo cả chăn màn định ngủ lại tại đây, một mực yêu cầu doanh nghiệp trả tiền.Một nhân viên làm việc tại ngân hàng gần đó phàn nàn rằng vụ việc này ầm ĩ gần nửa buổi chiều, gây náo động cả khu vực.
Khoảng 16h, có hai xe ba gác luân phiên nhau dọn dẹp mặt tiền và chở đống cát đi. Nhóm người gây chuyện cũng tản dần. Một thợ xúc cát nói với VnExpress.net: "Tôi chỉ là thợ làm công được thuê, nghe chủ nói là vụ việc đã được giải quyết xong".
Nhiều tin đồn lan nhanh chóng lan đi từ đầu giờ chiều nay, cho rằng Hoàng Quân và nhà thầu đã có mâu thuẫn dẫn đến tranh chấp. Gần chục người kéo đến đòi tiền là các công nhân xây dựng.
Trao đổi với VnExpress.net cuối giờ chiều qua, Phó tổng giám đốc Công ty Hoàng Quân Trương Thái Sơn thừa nhận có sự cố "đổ cát đòi tiền" xảy ra, song giải thích: "Chỉ là chuyện hiểu nhầm giữa doanh nghiệp và đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng".
Theo ông Sơn, Hoàng Quân mua vật tư để sửa chữa và nâng cấp văn phòng. Những người chở cát đến một mực đòi trả tiền vật liệu ngay sau khi giao hàng, trong khi công ty chỉ thanh toán sau. Vì bất đồng phương thức thanh toán nên đôi bên có "đôi co". Cuối cùng Hoàng Quân quyết định không mua vật tư nữa.