Đánh giặc giỏi, làm giàu hay

Trong những ngày tháng 4 lịch sử, hòa cùng niềm vui chung của cả nước, các nữ du kích Củ Chi lại quây quần bên nhau để tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh và mừng đất nước thống nhất. 33 năm sống trong hòa bình, các nữ du kích một thời từng là nỗi khiếp sợ của quân thù, nay vẫn tiếp tục cống hiến sức lực còn lại để góp phần xây dựng quê hương.

Làng nước theo sau

Dẫn chúng tôi đến thăm các cựu nữ du kích đang sống tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi - TPHCM bằng chiếc xe máy cũ kỹ, dì Cao Thị Thu (Năm Thu), Chi hội trưởng Nữ cựu chiến binh xã, không giấu vẻ tự hào về những đóng góp của họ cho sự phát triển của vùng đất anh hùng.

Sau ngày giải phóng, dù mang trên mình đầy thương tích nhưng các cựu nữ du kích Củ Chi vẫn tích cực tham gia mọi phong trào ở địa phương. Mỗi khi thấy gia đình chính sách, hộ nghèo sống trong nhà dột nát, hay gặp khó khăn trong cuộc sống là họ ăn không ngon, ngủ không yên. Sau khi bàn bạc, hội ý, họ chia nhau đi “năn nỉ” chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị giúp đỡ xây nhà tình nghĩa, tình thương, hỗ trợ để bà con vượt qua khó khăn. Trong các cuộc vận động tuyên truyền bầu cử, kế hoạch hóa gia đình, đội mũ bảo hiểm..., dù tuổi cao, sức yếu nhưng các nữ cựu du kích luôn đi đầu. “Những năm qua, Chi hội Nữ cựu chiến binh xã là lực lượng nòng cốt trong mọi phong trào tại địa phương. Bà con trong xã thường nói vui “nữ du kích đi trước, làng nước theo sau”- chị Hoàng Thị Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN xã An Nhơn Tây, bộc bạch.

Trong số 42 hội viên nữ cựu chiến binh, phần lớn đều tham gia công tác Đảng, Hội Phụ nữ, tổ dân phố, nhất là tổ hòa giải ở các ấp. Bằng uy tín của mình, họ đã tham gia hòa giải thành nhiều vụ việc, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp ở địa phương.

Giúp nhau làm giàu

Những ngày đầu rời tay súng, các nữ cựu du kích đã gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Bôn ba, làm lụng suốt ngày đêm nhưng cái nghèo vẫn không chịu buông tha họ. Cái khó ló cái khôn, sau buổi lễ “ăn thề” ra mắt Chi hội Nữ cựu chiến binh xã An Nhơn Tây tại đền Bến Dược vào năm 1995, quyết tâm đầu tiên được họ đặt lên hàng đầu là... diệt giặc nghèo! Thế là mô hình “liên kết vốn” được hình thành. Mỗi tháng định kỳ họp một lần, ngoài giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, mỗi người trích tiền trợ cấp góp 50.000 đồng làm quỹ hoạt động, tạo vốn liên kết trong chị em hội viên. Ai khó khăn, đưa ra mô hình phát triển kinh tế gia đình khả thi thì được sử dụng vốn trước. Sau thời gian thử nghiệm, đến nay nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt được triển khai đại trà trong chi hội, giúp các hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Dì Ba Đẹp với mô hình trồng nấm linh chi, bào ngư; dì Sáu Lan với trang trại chăn nuôi heo; dì Năm Thu với mô hình nuôi bò sữa, heo giống; dì Út Nhở nuôi heo rừng... dần dần thoát nghèo, khấm khá từng ngày.

Đến nay, với tích lũy của các hội viên cùng sự hỗ trợ của các ngành, các cấp, Chi hội Nữ cựu chiến binh xã An Nhơn Tây đã có trong tay nguồn quỹ hơn 20 triệu đồng để hỗ trợ các hội viên phát triển kinh tế. Mô hình “liên kết vốn” của các nữ cựu du kích thành công vượt ngoài dự kiến và nhanh chóng được nhân rộng toàn huyện Củ Chi. “Vui nhất là mấy ông cựu chiến binh cũng đến trao đổi, học tập rồi về áp dụng”- dì Năm Thu khoe.

Một trận tiêu diệt 30 lính Mỹ, 1 xe tăng

Đội Nữ du kích Củ Chi được thành lập ngày 10-11-1965. Qua một thời gian tập hợp, lực lượng được củng cố và phát triển lên đến 42 người. Bất cứ nhiệm vụ, công tác nào được giao, các chị cũng đều hoàn thành xuất sắc. Trận đánh gây tiếng vang lớn của đội là trận chống càn ở ngã ba Cây Điệp - Nhuận Đức. Bằng những phương tiện, vũ khí thô sơ, như: hầm chông, hố đinh, lỗ châu mai, ụ chiến đấu, mìn chống tăng được tái chế từ pháo lép của địch cùng lối đánh du kích, các chị đã tiêu diệt 30 tên lính Mỹ và một xe tăng.