Đào ống nước, phát hiện kho đạn

(NLĐO)- Trong khi đào ống nước ở góc nhà, ông Lê Quang Liêm (59 tuổi, trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bất ngờ phát hiện kho đạn “khủng” gần 1.000 viên.

Sáng 31-3, ông Lê Quang Liêm gọi công nhân đến đào đường ống nước thông ra đường Phan Kế Bính. khi đào xuống nửa mét, nhóm công nhân bất ngờ thấy một thùng đạn bằng sắt đã gỉ sét, bên trong chứa nhiều hộp đạn được bọc bằng giấy bìa cứng.


Số đạn khủng được phát hiện dưới nền nhà ông Liêm

Số đạn khủng được phát hiện dưới nền nhà ông Liêm

Ông Liêm kể: “Lúc đưa thùng sắt lên, nó rất nặng nhưng mọi người vẫn không biết bên trong chứa gì. Đến khi cạy thùng ra mới thấy nhiều hộp đạn còn mới nguyên, lớp vỏ bìa cứng vẫn chưa bị mục nát”.

Ông Liêm cho biết, ông đã sống ở đây hơn 20 năm nhưng không hề hay biết có một kho đạn ngay dưới lối ra vào.

Nghe tin, rất nhiều người hiếu kì đã kéo đến xem. Sợ xảy ra việc không hay, ông Liêm đã giao nộp số đạn cho Công an phường Thuận Phước.

Qua kiểm tra, Công an phường Thuận Phước thống kê số lượng đạn lên đến gần 1 000 viên, là loại đạn súng ngắn ru lô quân dụng, thường được quân Mỹ sử dụng trong chiến tranh. Cơ quan chức năng nhận xét đây là số đạn lớn nhất được người dân phát hiện từ trước đến nay.