Để xe bồn cán chết người rồi bỏ chạy

(NLĐO) - Sau khi cán chết người, tài xế điều khiển xe bồn bỏ trốn, khiến nhiều người bất bình đuổi theo.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 18 giờ 45 phút ngày 30-4 tại ngã tư Giếng Nước, Quốc lộ  22 (huyện Hóc Môn – TPHCM).
 
 
img
Sau khi bị rượt đuổi gần 500 m,  tài xế xe bồn mới chịu dừng lại

Thông tin ban đầu, vào thời gian trên, anh La Văn Kha (SN 1983, quê An Giang) điều khiển xe máy BKS 51Y3-8760 chở vợ là chị Trương Thị Bé Năm (SN 1988) lưu thông trên Quốc lộ 22 hướng từ Củ Chi về An Sương.

Khi đến ngã tư Giếng Nước, xe anh Kha va chạm với một xe máy chạy cùng chiều khiến anh Kha văng vào lề đường, chị Năm văng vào làn đường ô tô.

Vừa lúc đó, xe bồn của công ty Vũ Hoàng BKS 57K-0897 (chưa rõ người điều khiển) từ phía sau chạy tới, không thắng kịp nên đã cán qua người chị Năm, làm chị tử vong tại chỗ.

Sau khi cán chết người, tài xế đạp ga điều khiển xe bồn chạy trốn. Bất bình, một số người dân đã dùng xe máy đuổi theo. Khi rượt đuổi gần 500 m, tài xế xe bồn mới chịu dừng xe lại.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an huyện Hóc Môn làm rõ.