Đi bộ hơn 10 km đến viếng Đại tướng

(NLĐO) - Dưới cái nắng gay gắt, sư thầy Lê Thanh Dũng (pháp danh Nguyên Túy, 54 tuổi, ngụ xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình)đã đi bộ hơn 10 km đến viếng Đại tướng.

Thầy Nguyên Túy cho biết mình đã đi bộ hơn 3 giờ mới đến được Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (huyện Lệ Thủy). Khi đến nơi, thầy Nguyên Túy tiếp tục đứng đợi gần 30 phút giữa trưa nắng để đợi đến lượt vào viếng.


img
Thầy Nguyên Túy đi bộ gần 10 km đến nhà viếng hương Đại tướng

img
Thắp nén hương thành kính dâng Đại tướng
 
img
Dòng người đội nắng chờ viếng Đại tướng

Mồ hôi nhễ nhại, thầy Nguyên Túy thành kính thắp nén hương lên bàn thờ Đại tướng. “Tôi đi bộ kết hợp với cầu kinh, mong cho linh hồn Đại tướng được an nghỉ nơi vĩnh hằng. Dù biết sinh tử là quy luật của tạo hóa nhưng sự ra đi của Đại tướng vẫn để lại một sự tiếc thương vô hạn trong tôi”.

Được biết, thầy Nguyên Túy đã tu hành tại gia được hơn 8 năm.

Đến chiều nay, tại huyện Lệ Thủy, dưới trời nắng gắt, dòng người vào viếng Đại tướng ngày càng dài hơn.