Đi săn, súng cướp cò làm thiệt mạng

(NLĐO)- Đi săn, ông Vi Văn Đoàn (Nghệ An) lấy súng săn của mình chống xuống đất trơn để đi thì bị trượt ngã khiến súng cướp cò, bắn thẳng vào người.

 


Bản Phồng, nơi ông Vi Văn Đoàn cư trú

Bản Phồng, nơi ông Vi Văn Đoàn cư trú

Ngày 26-10, ông Viêng Văn Ngọ, Trưởng Công an xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, xác nhận vụ việc một người dân địa phương thiệt mạng khi đi săn.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 25-10, ông Vi Văn Đoàn (45 tuổi, trú bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) đang trên đường đi săn trở về lán trại ở khu vực C5 Kèn Tạ thì gặp đoạn đường trơn trượt. Ông Đoàn lấy khẩu súng tự chế dài khoảng 60 cm của mình chống xuống đất, làm gậy để đi thì không may bị trượt ngã khiến súng cướp cò, bắn thẳng vào người. Mặc dù bị thương nặng, ông Đoàn cố gắng lết về lán trại cách đó khoảng 30 mét để báo cho người thân đưa đi cấp cứu.

Gia đình và người thân đã dùng võng cáng ông Đoàn ra khỏi rừng để đi cấp cứu, tuy nhiên do từ khu vực lán ra đến trung tâm xã Tam Hợp phải mất gần 2 giờ đồng hồ đi bộ nên khi ra đến nơi ông Đoàn đã tử vong.

Trước đó, vào tháng 12-2014, anh Gà Bá Chớ (41 tuổi) trú tại bản Pha Lếch Phay, xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cũng tử vong là do dùng súng vào rừng đi săn bị súng cướp cò bắn trúng.