Điện thoại báo dịch lở mồm long móng cũng... bị cắt!

Chuyện lạ nhưng có thật xảy ra tại Trạm Thú y huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng. Trong lúc cả nước nỗ lực tập trung mọi phương tiện thông tin thuận lợi nhất để người dân kịp thời thông báo tình hình dịch lở mồm long móng (LMLM) ở gia súc đến cơ quan chức năng nhằm có cách xử lý kịp thời, thì huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) lại như đứng ngoài cuộc.

Người dân ở huyện Hòa Vang có thông tin gì phải lặn lội trực tiếp đến Chi cục Thú y huyện để thông báo, vì số điện thoại báo dịch LMLM của huyện đã bị cắt hơn 6 tháng nay.

Theo phản ánh của ông Hồ Đăng Ninh, Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Hòa Vang: Do Chi cục Thú y Đà Nẵng không thanh toán cước phí nên bưu điện đã cắt máy điện thoại bàn. Trạm Thú y huyện đã nhiều lần phản ánh vụ việc lên Chi cục Thú y TP Đà Nẵng và yêu cầu bắt lại điện thoại để người dân kịp thời thông báo dịch nhưng đã bị Chi cục Thú y Đà Nẵng phớt lờ. Trong khi công tác phòng chống dịch LMLM đang cấp bách như hiện nay, việc cắt điện thoại khiến Trạm Thú y Hòa Vang gặp khó khăn bội phần trong việc nắm tình hình dịch bệnh ở cơ sở và báo cáo lên trên. Cũng theo phản ánh của ông Ninh, ngày 9-6, sau khi phát sinh ổ dịch gồm 10 con heo ở xã Hòa Tiến, trạm đã báo cáo bằng văn bản lên Chi cục Thú y TP Đà Nẵng xin phép tiêu hủy số heo bị nhiễm bệnh nhưng đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi, khiến dịch bệnh có nguy cơ lan rộng!

Do thực trạng phòng chống LMLM một cách hời hợt, thiếu thực chất như thế này nên chẳng có gì ngạc nhiên khi Đà Nẵng hô hào rất mạnh việc ngăn chặn dịch LMLM lây lan trên diện rộng, nhưng tới nay trên địa bàn đã có 20 xã, phường xuất hiện dịch bệnh này với xấp xỉ 1.300 con gia súc bị nhiễm! Có lẽ ông Chi cục Thú y sợ tốn tiền điện thoại nên cứ để dịch LMLM tha hồ hoành hành.