Điệp khúc xóa ngập
Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, Sở GTCC TPHCM đã xóa và giảm đến 12 điểm ngập. Trong đó, những điểm ngập thường xuyên thời gian qua như đường Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh), Ngã tư Bốn Xã, Phan Anh (quận Bình Tân), Bến Phú Lâm (quận 6)... đã cơ bản xóa ngập nhờ có hệ thống thoát nước mới, có lắp đặt phay chặn ngăn triều kể cả nâng đường lên cao chống ngập. Cũng theo báo cáo, trong tháng 7 này, Sở GTCC sẽ tiếp tục xóa và giảm thêm 4 điểm ngập kéo dài...
Nếu thống kê hết các báo cáo xóa ngập, giảm ngập nhiều năm qua sẽ rất lạc quan tin tưởng rằng nay mai thôi, dù mưa gió bão bùng thế nào TP ta chẳng ngập nghẹt gì nữa.
Tiếc là năm nào cũng có báo cáo xóa ngập nhưng không năm nào... không ngập khiến nhiều người bán tín bán nghi. Liệu đó có phải là những con số “nhảy múa” hay không bởi bằng chứng sờ sờ trước mắt là mới vài cơn mưa đầu mùa mọi nơi, mọi chỗ đều ngập. Kể cả con đường 3 Tháng 2 đã giảm ngập vì được lắp đặt hệ thống cống hở nhưng đầu mùa mưa này lại ngập tiếp, báo hại kẹt xe tứ phía hàng giờ liền. Công bằng mà nói, ngành GTCC có nỗ lực trong chuyện giảm ngập, nhưng giảm chỗ này lại phát sinh chỗ kia, lại đổ tiền của ra chống ngập tiếp thì biết đến bao giờ mới hết cái vòng luẩn quẩn của điệp khúc xóa ngập hiện nay?