Do mưa lũ, hàng ngàn học sinh đói rét
Gần 3.000 học sinh THCS bán trú ở Nam Trà My- Quảng Nam đã hết cái ăn. Đường bị mưa lũ chia cắt, hoạt động cứu trợ bất lực
Đến chiều 2-12, đường về các xã Trà Leng, Trà Don, Trà Ka, Trà Linh, Trà Nam, Trà Vinh, Trà Vân (Nam Trà My - Quảng Nam) vẫn còn bị chia cắt; cả xe ôm cũng không thể vào được. Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My Nguyễn Văn Điền lo lắng: “Lương thực ở các trường đã cạn kiệt, hàng ngàn học sinh (HS) đang bị đói rét”. Sau 2 ngày tạm ngưng, mưa lớn lại xuất hiện khắp núi rừng Nam Trà My, khiến công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả mưa lũ thêm nhiều khó khăn.Ăn ốc, rau rừng cầm cự
Em Hồ Thị Lênh, HS lớp 10/2 Trường THPT Nam Trà My, rơm rớm nước mắt, bó gối nhìn ra ngoài trời. Lênh cho biết nhà em ở Trà Leng, cách trường một ngày đi bộ. Hơn 10 ngày nay, trường không còn gạo để ăn. Mấy HS cùng trọ học với Lênh đi xin gạo ở nhà người dân và bắt ốc, hái rau rừng ăn tạm cầm hơi. Lênh cho biết: “Xã em có 30 bạn đến đây trọ học. Em không biết tình hình ở nhà hiện ra sao nữa...”.
Trường THPT Nam Trà My có 726 HS, trong đó có nhiều em ở các vùng cao về trọ học. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nam Trà My ở cách đó không xa, cũng có trên 600 HS đang bị “cô lập” hoàn toàn với gia đình. Cái ăn, chuyện chống đỡ mưa rét của các em cũng rất khó khăn. Thầy Phan Văn Bông, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Trà My, buồn bã: “Nhiều HS thiếu ăn mấy ngày nay nhưng chúng tôi không giúp được gì. Chúng tôi vừa xin huyện được 2 tấn gạo để cứu đói cho các em”. Thầy Nguyễn Thái Dũng, giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Trà Mai, cho biết cả tuần nay, nhiều gia đình đã hết gạo ăn. Nước suối dâng cao nên thầy cô ở đây không ra trung tâm huyện tại Tắcpỏ gùi gạo được. “Nếu không nhờ bà con trong bản thì giáo viên cũng đói” - thầy Dũng nói.
Mưa lũ gây tắc đường, HS bị đói không phải là chuyện lạ ở vùng núi cao Nam Trà My, nhưng tình hình hiện nay là mối lo lớn. Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Điền cho biết 7 xã vùng cao của huyện bị cô lập hơn 10 ngày nay, trong vài ngày tới vẫn chưa thể thông tuyến. Thông tin liên lạc chưa nối lại được nên vẫn chưa rõ các HS sống ra sao. “Hiện thầy trò các trường chỉ biết nhờ vào sự giúp đỡ của bà con dân bản thôi” – ông Điền lo ngại.
Gùi lương thực cứu đói
Tin người dân và HS ở Nam Trà My bị đói rét do mưa lũ lan truyền đến vùng trung tâm huyện, nhưng tình cảnh thật khó khăn vì đường giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Vấn đề nan giải nhất hiện nay là gần 3.000 HS THCS bán trú ở các trường thuộc các xã Trà Leng, Trà Don, Trà Ka, Trà Linh, Trà Nam, Trà Vinh, Trà Vân cũng đã hết cái ăn.
Ngay sau khi mưa lũ tạm ngưng, hàng trăm thanh niên trong huyện đã tham gia khai thông đường về các xã vùng cao. Đất đá sạt lở quá lớn, sức người lại có hạn nên công việc này tiến triển không như ý. Gạo cứu trợ cho bà con và các HS vẫn chưa thể đến vùng cao Nam Trà My. Anh Hồ Văn Rui, ở nóc Măng Lùng, xã Trà Linh, bị kẹt lũ ở Trà Mai mấy ngày nay, cho biết đường đất lầy lội và sạt lở nặng nên không phương tiện gì đi được.
Theo ông Trần Văn Mẫn, Chánh Văn phòng UBND huyện Nam Trà My, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương trước mắt vận động nhân dân tại chỗ tiếp viện cái ăn cho HS trong khả năng có thể, đồng thời huy động nhân dân gùi lương thực qua những đoạn đường hư hỏng đến các trường học.
|
Hơn 700 hộ dân thiếu đói Theo thống kê, toàn huyện Nam Trà My có hơn 700 hộ gia đình các dân tộc ít người đang thiếu đói, rất cần cứu trợ lương thực từ nay đến Tết. Ông Nguyễn Văn Điền, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, cho biết đợt mưa lũ vừa qua toàn huyện có khoảng 1.000 ha cây lương thực, rau màu bị cuốn trôi; gần 100 ha ruộng lúa ven sông, suối bị sạt lở không canh tác được. Có 2 đập kiên cố, 37 đập thời vụ với hơn 12.000 m ống dây dẫn nước về các xã bị cuốn trôi toàn bộ; 11 chiếc cầu treo qua sông suối bị đứt, không đi lại được; khối lượng đất đá sạt lở trên các tuyến giao thông về các xã khoảng 30.000 m3. Thiệt hại sơ bộ thống kê được lên đến 17 tỉ đồng. |