Do “trên” ép, “dưới” tham mưu !
Sở NN - PTNT tỉnh Bình Phước đã đình chỉ giấy phép số 67 (cho phép HTX Dân Sinh khai thác 38,9 ha rừng) để kiểm tra lại vụ việc
Liên quan đến loạt bài Phù phép đất rừng, đặc biệt là những thông tin được ông Nguyễn Hữu Tấn, Chủ nhiệm HTX Dân Sinh, khẳng định với các xã viên là đã chung chi tiền để cán bộ và những người có trách nhiệm làm ngơ, tiếp tay cho HTX phá hàng trăm ha rừng, phóng viên Báo NLĐ đã gặp ông Trần Tấn Minh, Giám đốc Ban Quản lý rừng kinh tế Suối Nhung, để làm rõ sự việc.

|
Cho mấy triệu, giấy gì cũng ký Trích đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa ông Nguyễn Hữu Tấn với ông Võ Thanh Dũng, nguyên phó chủ nhiệm HTX Dân Sinh và bà P.T.C.H (người đi mua đất): “...Em xuống Văn phòng UBND huyện Đồng Phú tìm thằng nào thân cận với ông Hùng nhất, thường tham mưu cho ông Hùng, để xỏ mũi thằng đó. Xỏ mũi thằng Thiện xong, em qua “bo” cho ông Dựa 4 triệu đồng và nói anh Dựa ơi, trường hợp của em là không sai nhưng mấy thằng kiểm lâm dập em quá. Sau đó, em hứa với thằng Thiện sẽ trồng chung với nó 10 ha mì và nói nó nghĩ cách đánh một văn bản trình chủ tịch huyện ký để kiểm lâm không quậy nữa (...) Nói thật với chị, anh Lộc giấy gì cũng ký, đưa là ký, đến nỗi chuyên viên của ảnh soạn hồ sơ đưa em cầm đưa ảnh cũng ký. lâu lâu cũng cho ảnh vài triệu, cho nên vừa rồi em thừa thắng lấy giúp bà con ở Phước Long 52 ha đất, nhờ sở can thiệp, chỉ tốn có 17 triệu đồng tiền ăn nhậu. ... Em giành giật với Sacco (Công ty Sacco - PV), ông Minh (Trần Tấn Minh) ủng hộ Sacco vì nó nhiều tiền, còn em nhờ thế lực. Số tiền em làm mất ba mươi mấy triệu cho ổng...”. |