Đôi nam nữ chết trong khách sạn

Sau khi nghe nhiều tiếng cãi cọ lớn của đôi nam nữ, căn phòng trên lầu của khách sạn Hải Hồ bỗng dưng im bặt. Lúc cửa căn phòng được mở, nhân viên phát hiện ra hai vị khách đã chết.

Ngày 6-3, nhân viên khách sạn Hải Hồ, thị xã Bạc Liêu phát hiện 2 xác chết tại phòng thuê. Nạn nhân nữ nằm trên giường, trùm chăn kín, trên người có nhiều vết thương. Người nam tử vong trong tư thế đứng, bị treo cổ. Các vật dụng và trên người nạn nhân dính đầy máu.

Chủ khách sạn cho biết, đôi nam nữ này thuê phòng từ 7 giờ sáng ngày 5-3 và ở trong đó, không thấy ra ngoài, Nhân viên phục vụ phòng nhiều lần nghe tiếng cãi cọ lớn. Sau nhiều lần gọi cửa, không trả lời, nhân viên khách sạn đã dùng chìa khóa mở và phát hiện cảnh tượng nói trên.

Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu thu nhận định ban đầu, đây có thể là vụ người chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử.

Kết quả ban đầu cho biết, thi thể nam tên Trần Hữu Tài, 40 tuổi, ở TPHCM, người nữ là Nguyễn Thúy Hằng, 33 tuổi. Họ là vợ chồng, lấy nhau và về quê  chị Hằng ở Đầm Dơi, Cà Mau để sinh sống. Họ sinh được người con trai thì Tài bị bắt theo lệnh truy nã công an TPHCM. Người này ngồi tù 5 năm, rồi sau đó đã ra trình báo với địa phương.

Chị Hằng vốn làm thợ may, chơi hụi, nợ vài trăm triệu đồng. Cả hai vợ chồng trốn bỏ xứ biệt tích hơn 1 năm nay.