Đôi nam nữ tự đâm nhau trong nhà nghỉ

(NLĐO) - Nghe tiếng kêu cứu đứt quãng, chủ nhà nghỉ chạy đi kiểm tra thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng: đôi nam nữ bê bết máu nằm trong phòng.

img
Nhà nghỉ 77 đường số 13 nơi xảy ra sự việc đôi nam nữ tự sát
 
Vụ việc xảy ra lúc khoảng 12 giờ 30 ngày 2-12 tại nhà nghỉ 77, đường số 13 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân – TPHCM), do ông Võ Văn Lương làm chủ.
 
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên ông Lương nghe tiếng kêu cứu thất thanh trên lầu 1 của nhà nghỉ nên vội chạy đi kiểm tra. Khi lên tới phòng 101, thấy cửa phòng mở, nhìn vào trong ông Lương thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Vị khách nữ tên T. T. T nằm bất động trên vũng máu, trên ngực và bụng nhiều vết đâm. Phía bên trong phòng, anh V. T. T. (36 tuổi, quê Quảng Ngãi), trên cơ thể cũng bị nhiều vết đâm, máu trên ngực tuôn xuống nền nhà xối xả. Trên tay của T. vẫn cầm con dao Thái Lan cố thủ và nói nếu ai bước vào phòng sẽ tiếp tục dùng dao đâm mình.

Sau một hồi thuyết phục, chủ nhà nghỉ cùng một số người dân sống gần đây đã nhanh chóng lấy được con dao, đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 trong tình trạng hết sức nguy kịch.
 
img
Lực lượng công an làm việc với chủ nhà nghỉ và các nhân chứng

Ngay sau đó, lực lượng công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành phong tỏa và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Được biết, hai nạn nhân vừa thuê nghỉ lúc 9 giờ sáng nay. Trước khi xảy ra sự việc khoảng 30 phút, vị khách nữ tên T. còn xuống mua cơm mang lên phòng cho hai người ăn.