Dự án tình người

Dự án “SympaMeals - Bữa ăn miễn phí tại bệnh viện” đang được triển khai tại Bệnh viện K (Hà Nội) nhằm giúp một số bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

“Ai đã từng được hưởng dự án này mới thấy tình người thật quý, mới thấy những toan tính đời thường thật là nhỏ bé...”. Đó là tâm sự của một độc giả khi biết đến dự án “SympaMeals - Bữa ăn miễn phí tại bệnh viện (BV)” đang được triển khai tại BV K (Hà Nội).


Quý ở tình người


Dù đã vào những ngày cận Tết, em L.T.L (SN 1991, ngụ Thanh Hóa) vẫn phải tiếp tục nội trú tại BV K để xạ trị và hóa trị ung thư phổi. Nhập viện từ tháng 6-2009, sau khi phẫu thuật, mẹ L. chỉ có thể chăm sóc em trong thời gian đầu. Phải lo việc đồng áng và nuôi nấng 3 đứa con còn lại nên thi thoảng bố mẹ L. mới lên thăm con.

Từ 5 đến 6 tháng nay, một mình thui thủi trong BV với căn bệnh nan y, L. không có tiền ở trọ. Ngoài thời gian điều trị, ban ngày em lang thang ở dưới sân, tối lại ngủ vạ vật nơi hành lang BV. Suất ăn từ thiện cho L. đã được dự án SympaMeals tăng gấp đôi, thay vì 1 bữa/ngày như các bệnh nhân khác. Em cũng được bổ sung sữa cho bệnh nhân dưới 20 tuổi. Nếu không có những phiếu ăn miễn phí từ các nhân viên của dự án đem đến, có lẽ L. đã không thể ở lại BV để điều trị.


img
Một bệnh nhi nhận sữa từ dự án SympaMeals. Ảnh: N.Hằng


Gần một tháng nằm ở BV K chữa ung thư buồng trứng, bà L. T.T (SN 1959, ngụ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) tâm sự: “Điều lớn lao nhất mà các bệnh nhân ở đây nhận được là tình người. Còn gì hạnh phúc hơn khi có nhiều người quan tâm, giúp đỡ trong lúc ốm đau”.


Chị Nguyễn Thúy Hường (giáo viên Trường THCS Bế Văn Đàn, Hà Nội), thành viên dự án, ngoài đảm nhiệm công việc giảng dạy ở trường, chị tranh thủ thời gian đi phát 80 phiếu ăn cho các bệnh nhân của BV K. Chị Hường không chỉ nhớ tên, địa chỉ mà còn thuộc lòng tình hình bệnh tật, khoa đang nằm điều trị của các bệnh nhân. Theo chị, có tới 40% – 50% bệnh nhân ung thư tại BV K là những người nghèo cần hỗ trợ.


Ấm lòng bệnh nhân


Chị Phan Nguyệt Anh, điều phối viên và là một trong những người sáng lập dự án SympaMeals, cho biết dự án này ra đời với mục đích giúp một số bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn có một bữa ăn trong mỗi ngày nằm viện. Hiện nay, dự án tập trung vào BV K, nơi có nhiều hoàn cảnh khó khăn và bệnh hiểm nghèo.

Để xác định đúng những trường hợp cần trợ giúp, nhân viên dự án thường xuyên gặp y tá trưởng các khoa trong BV để xin tên một số bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. “Sau hơn 4 năm thực hiện, dự án đã nhận được nhiều hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và sự tận tình giúp đỡ của tập thể y, bác sĩ BV K”- chị Anh cho biết.


Theo chị Anh, những người đóng góp vào dự án bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân không mong việc làm của mình được xã hội biết đến. “Có người đã tài trợ cho dự án suốt 3 năm liền (mỗi tháng 1 triệu đồng) nhưng ngay cả ban điều hành cũng không ai biết mặt, biết tên mà chỉ biết nick name của người đó”- chị Anh kể.


Hơn 100.000 lượt phiếu ăn của dự án SympaMeals đã được phát tới tay bệnh nhân ở BV K. Từ những ngày đầu, trị giá bữa ăn là 5.000 đồng, sau đó tăng lên 7.000– 10.000 đồng và nay là 12.000 đồng/suất. Những bữa ăn thanh đạm ấy tuy không bù đắp hết khó khăn của các bệnh nhân nơi đây nhưng cũng phần nào làm ấm lòng những người đang ngày đêm phải chống chọi với bệnh tật. Nó còn động viên tinh thần các bệnh nhân và khích lệ họ rằng trên đời này vẫn có những con người giàu lòng nhân ái.

Dần được nâng chất

Dự án “SympaMeals- Bữa ăn miễn phí tại BV” ra đời vào tháng 9-2005. Thời gian đầu, mỗi ngày dự án chỉ cấp được 20 phiếu ăn cho 20 bệnh nhân tại nhà ăn BV K. Đến tháng 1-2010, dự án cung cấp 150 phiếu ăn/ngày cho các bệnh nhân nội trú và 60 hộp sữa bột 900 g/tuần cho các bệnh nhân ngoại trú thuộc 10 khoa ở BV K. Với những phiếu ăn này, bệnh nhân sẽ được cấp một lượng thức ăn miễn phí như: cơm, cháo, phở hoặc có thể mua một số mặt hàng tạp hóa khác như sữa, đường... tại BV K. Hiện tại, kinh phí cho dự án được tài trợ bởi ban điều hành dự án và các nhà tài trợ, trên nguyên tắc ban điều hành dự án chịu tất cả chi phí.