Đủ kiểu “xử” dân

Trưởng thi hành án ném đá, hành hung doanh nghiệp. Cán bộ khu phố vận động dân đóng tiền làm đường không được, một lúc sau côn đồ đến đập phá nhà dân!

Đã hơn một tháng xảy ra sự việc xô xát với ông Võ Nhật Tân, trưởng Thi hành án huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nhưng bà Huỳnh Thị Ngọc Anh, Giám đốc Công ty TNHH Trọng Thành Thư (chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi tại huyện Long Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng vì cách hành xử theo kiểu giang hồ của ông Tân.


Không liên quan cũng “xử”


Bà Anh kể trong bức xúc: Vào chiều 17-11-2009, khi tài xế của bà là anh Phùng Điền Trung điều khiển chiếc ô tô chở bà Anh đi quan hệ công việc, ô tô của bà va quệt với một ô tô khác. Trong lúc hai bên đang thương lượng để giải quyết vụ va chạm, ông Tân (đang say rượu) đi trên xe biển số xanh đến.

Mặc dù vụ việc không quan hệ gì đến mình nhưng ông Tân vẫn nhảy  xuống lượm đá bên đường đánh anh Trung, túm tóc bà Anh dập đầu vào cửa xe. Hoảng quá, anh Trung bỏ chạy vào trụ sở Công an phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, ông Tân nhặt đá ném theo và tiếp tục hành hung bà Anh.

Vài ngày sau đó, ông Tân mới đến nhà bà Anh xin lỗi. Bà Anh tỏ thái độ: Một cán bộ trưởng đầu ngành của huyện mà hành xử như thế thì khó chấp nhận.


Sau khi xảy ra vụ việc, Huyện ủy Long Thành đã đề nghị chi bộ cơ quan Thi hành án huyện xác minh làm rõ. Qua đó, ông Tân đã thừa nhận sai phạm và chi bộ Thi hành án Long Thành đã xử lý về mặt Đảng đối với ông Tân hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.


Cán bộ khu phố: “Có tiền đóng không thì bảo”


Mới đây, vào ngày 6-12-2009, người dân KP4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa hoảng hốt trước việc một nhóm côn đồ mang gậy gộc, mã tấu đến hành hung người trong gia đình ông Trương Văn Hân (ngụ ở tổ 9, KP4).

Theo ông Hân, vào thời điểm trên, trong lúc bà Hoàng Thị Thảo (tổ trưởng tổ 19) cùng ông Thiệu (tổ trưởng tổ 9) và một người nữa đến nhà ông để vận động đóng tiền làm đường giao thông khu phố.

Thấy vậy, chị Hồ Thị Kim Chi (con dâu ông Hân) trả lời là ông Hân bận đi làm ăn xa nên không có người để làm việc. Lập tức nhóm cán bộ vận động làm đường lớn tiếng: “Sao lúc nào bố,  mẹ cũng không có nhà, có tiền đóng không thì bảo”. Quá bức xúc, chị Chi lên tiếng: “Cán bộ khu phố đi vận động dân mà ăn nói kỳ cục quá”.

Sau khi nhóm cán bộ khu phố, bỏ về một lúc, một nhóm thanh niên khoảng chục người cầm gậy gộc, mã tấu kéo đến hành hung người nhà ông Hân trong đó có chị Chi đang mang thai được 8 tháng. Sau đó, Công an phường Trảng Dài cho biết vụ việc đã được lập biên bản, chuyển hồ sơ lên Công an TP Biên Hòa xử lý.


Ông Lâm Tấn Khải, Chủ tịch UBND phường Trảng Dài, thừa nhận theo tường trình của các cán bộ khu phố nói trên thì có xảy ra xô xát giữa họ và người nhà ông Hân. Còn việc côn đồ mang gậy gộc, mã tấu đến nhà ông Hân và nhóm côn đồ này có liên quan với nhóm cán bộ này hay không đang chờ kết quả điều tra của Công an TP Biên Hòa.