Đưa ví cho tài xế taxi rồi lao xuống cầu Bình Lợi

(NLĐO) – Một thanh niên thuê taxi đến giữa cầu Bình Lợi rồi bất ngờ nhảy sông Sài Gòn tự tử nhưng may mắn được cứu. Cách đây vài ngày một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra.

Ông Nguyễn Văn Chúc (tên thường gọi là Ba Chúc) – người cứu sống thanh niên nói trên - cho biết vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng 22-8, ông đang ở trên ghe tại khu vực chân cầu sắt Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM) thì bất ngờ nghe tiếng kêu lớn: “có người nhảy cầu”.

Phát hiện dưới cầu Bình Lợi mới có người đang chới với dưới dòng nước, ông Chúc vội vàng dùng ghe chạy lại, kịp cứu nạn nhân trước khi người này bị nước cuốn trôi.


Ông Ba Chúc - người có nhiều năm cứu người và vớt thi thể trên sông Sài Gòn - kể lại lúc cứu nam thanh niên

Ông Ba Chúc - người có nhiều năm cứu người và vớt thi thể trên sông Sài Gòn - kể lại lúc cứu nam thanh niên

Người thanh niên được cứu khoảng 30 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Dương. Trước đó, anh này thuê taxi chở đến cầu Bình Lợi mới trên đường Phạm Văn Đồng (hướng từ quận Thủ Đức qua quận Bình Thạnh, TP HCM) rồi dừng lại, đưa 1 chiếc ví cho tài xế taxi. Sau đó, anh này đột ngột leo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông Sài Gòn.

Sau khi được cứu, người này được đưa về trụ sở Công an phường 13, quận Bình Thạnh để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cũng tại khu vực trên, vào ngày 20-8, một người đàn ông sau khi thuê taxi chở đến giữa cầu Bình Lợi mới đã bất ngờ xuống xe rồi nhảy xuống sông Sài Gòn. Người này cũng may mắn được cứu sống.