Dung Quất đã có vóc hình

150 kỹ sư, công nhân vẫn ở lại công trường làm việc trong những ngày Tết để cảng Dung Quất hoàn thành đúng tiến độ

Khách du Xuân đến cảng biển Dung Quất (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) trong những ngày Tết Đinh Hợi vẫn thấy những chuyến xe chở đá nối đuôi nhau lăn bánh trên công trường xây đê chắn sóng. Ngoài biển, những chiếc tàu đóng cọc vẫn nện những nhịp búa đì đùng, khẩn trương.

Đi làm trong đêm giao thừa

Tôi theo đoàn văn nghệ của tỉnh Quảng Ngãi ra tàu Trường Sa - con tàu đang thi công đóng cọc trên cảng Dung Quất, tối 29 Tết. Đúng là đêm giao thừa, trời tối như mực, gió biển ầm ào. Ngoài những nghệ sĩ, trên tàu còn có 3 thanh niên mặc đồng phục, mang áo phao, đội nón bảo hộ. “Mình là kỹ sư giám sát thi công đóng cọc làm cầu cảng trên tàu Trường Sa, quá giang ra công trình để làm việc trong những ngày Tết” - kỹ sư Nguyễn Trung Long, một trong ba người “lạ” trên chuyến tàu, giới thiệu khi tôi bắt chuyện. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi biết Long quê ở ngay TP Quảng Ngãi nhưng vẫn không về nhà, ở lại làm việc trong những ngày Tết. “Anh em ai cũng ở lại làm việc, chẳng lẽ mình lại về nhà ăn Tết. Năm nay, việc cúng bái, thăm bà con, họ hàng đành để vợ con lo...”- kỹ sư Trần Kim Hân, người đi cùng với Long, quê cũng ở Quảng Ngãi, tâm sự.

Anh Trần Phúc Quỳnh, Trưởng Ban Quản lý công trình trên tàu Trường Sa, bộc bạch: “Trước Tết, mình tranh thủ về nhà thăm vợ con nhưng mới ở được một buổi đã bị vợ “đuổi” đi vì không chịu nổi tiếng chuông điện thoại di động réo vang. “Mình về nhà nhưng vẫn điều hành công việc qua điện thoại nên anh em trên tàu gọi liên tục”-anh giải thích.

Tiếng búa đầu năm

Nhờ những tiết mục văn nghệ, không khí trên tàu Trường Sa trong đêm giao thừa bớt vắng lặng. Trong lúc nhiều công nhân say sưa ngồi nghe ca hát, trên boong tàu, mấy anh kỹ sư trẻ cứ đi đi lại lại kiểm tra những chiếc cọc sắt bên mạn tàu. “Cũng muốn xem văn nghệ lắm nhưng công việc là ưu tiên số 1” - kỹ sư Nguyễn Hoàng Văn, 27 tuổi, quê Hà Nội, lần đầu đón Tết xa quê, nói với tôi nhưng mắt vẫn không rời những chiếc cọc sắt. Anh Quỳnh và một tốp kỹ sư cũng tranh thủ đi kiểm tra những chiếc cọc sắt khác trước khi đóng chúng xuống biển. “Sắp đến giao thừa rồi!” - giọng một anh thợ trẻ chợt buồn khi tiết mục văn nghệ cuối cùng kết thúc. Khi đoàn văn nghệ xuống phòng ăn, chuẩn bị đón giao thừa, trên boong tàu, nhiều kỹ sư, công nhân vẫn tất bật.

Xa xa, tôi thoáng thấy những tia sáng của pháo hoa trên bầu trời TP Quảng Ngãi. Đã sang năm mới! Những người thợ trên tàu vào ca, bắt đầu ngày làm việc. Anh Đỗ Văn Phúc, Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp công trình dầu khí biển-đơn vị đang thi công đóng cọc, cho biết trên tàu Trường Sa có khoảng 150 công nhân, kỹ sư ở lại thay phiên làm việc 24/24 giờ trong những ngày Tết. “Tết ai chẳng muốn về quê, sum họp gia đình. Nhưng cảng Dung Quất là công trình đặc biệt quan trọng nên anh em phải ở lại làm việc cho kịp tiến độ” - anh nói to giữa tiếng máy rền vang. Sau phút giao thừa, tàu Trường Sa chẳng khác nào một công trường trên biển.

Còn khẩn trương hơn cả ngày thường

Mùng 3 Tết, tôi đến khu vực đúc dầm bê tông gần cảng Dung Quất đã thấy công nhân làm việc như ngày thường. “Tụi mình được nghỉ ngày mùng 1 thôi, từ hôm qua đến nay làm việc bình thường” - kỹ sư Khuất Đình Kẻ, quê Hà Tây, đang phụ trách nhóm thợ làm việc ở đây, cho biết. Ngoài đường Bình Long, trẻ em, thanh niên nam nữ trong sắc áo mới từng tốp, từng tốp kéo nhau về phía cảng Dung Quất chơi Xuân. Những người thợ trẻ vẫn cặm cụi làm việc, mắt không nhìn ra đường. “Lần đầu tiên đón Tết xa nhà, thấy người ta đi chơi Xuân mình cũng chạnh lòng. Nhưng anh em đã quyết ở lại đây thì phải làm việc cho đàng hoàng”- bạn Nguyễn Trung Hiếu, quê Nghệ An, tâm sự.

Đến khu vực cảng Dung Quất, thấy không khí làm việc nơi đây như khẩn trương hơn những ngày thường. Trên công trường đê chắn sóng, những chiếc xe tải hối hả trút đá ngăn sóng xuống biển. Ngoài cảng, tiếng máy tàu rền vang khi đóng những chiếc cọc xuống biển. Đứng trên cao nhìn xuống, cảng Dung Quất thật rộng lớn, hùng vĩ. Đến chiều, khách du Xuân đến đây đông như hội. Họ thích thú ngắm nhìn và chụp hình quang cảnh trên cảng. “Phải khâm phục những người thợ, ngày Tết mà vẫn làm việc nhiệt tình”- anh Nguyễn Huy, quê ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, cứ luôn miệng khen những người thợ đang làm việc miệt mài trên tàu.

“Mấy năm trước, xuống đây không có đường đi, giờ cảng Dung Quất đã bắt đầu nên hình nên vóc rồi. Hơn một năm nữa thôi, khu này sẽ là bến cảng tấp nập, ban đêm sẽ như một TP trên biển với những ánh đèn sáng rực ...” - anh Phan Đông Hải, Trưởng Phòng Quản lý cảng biển Dung Quất, nói.