Gan góc như đánh giặc

Ba - bốn năm nay, không mấy đêm bà được yên giấc vì bị người lạ gọi điện thoại đe dọa tính mạng và xúc phạm nhân phẩm. Nhà bà bị đổ phân và các chất bẩn, treo chuột chết trước cửa, thậm chí bị gài mìn

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, cựu chiến binh Nguyễn Thị Hòa (ngụ phường Yên Phụ, quận Tây Hồ - TP Hà Nội, một trong 88 cá nhân tiêu biểu phòng, chống tham nhũng vừa được tuyên dương) quan niệm chống tiêu cực cũng là cách tiếp nối truyền thống gia đình. Cuộc chiến chống tiêu cực của bà Hòa bắt đầu từ năm 2001, khi chứng kiến người dân bất bình về việc hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng dự án kè hồ Tây lập hồ sơ hiện trạng đất sai lệch, đền bù sai quy định.
 
img

Bà Nguyễn Thị Hòa và những lá đơn tố cáo tiêu cực, tham nhũng

 
Không chịu nhập viện thay van tim
 
Bà Hòa đã bí mật đến từng nhà dân thu thập giấy tờ liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng khống ở dự án kè hồ Tây. Ròng rã suốt 3 năm, từ 2001 đến 2004, thay hàng chục đôi giày vải, lúc giả dạng người mò cua bắt ốc, khi thì vận bộ quân phục bạc màu, bà cầm đèn pin đi đo đất. “Ước lượng thôi, mấy bước chân là 1 m, tôi bước thật đều để đo cho chính xác. Mảnh đất của ai, loại đất gì, tôi đều tìm hiểu rõ rồi tìm tài liệu gốc đối chứng” - bà Hòa tiết lộ “nghiệp vụ”.
 
Đem đơn tố cáo, mỗi khi bị từ chối ở cấp dưới, bà Hòa lại tìm đến cơ quan có thẩm quyền cao hơn. Người dân Yên Phụ cho biết bà Hòa bị đau tim nhưng đến ngày nhập viện thay van tim nhân tạo, bà nhất quyết không chịu vào khi người nhận hồ sơ tố cáo tiêu cực hứa sẽ giải quyết thấu đáo. “Tôi lo nếu có chuyện không hay xảy ra sau ca phẫu thuật thì vụ việc mình theo đuổi sẽ bị lỡ dở” - bà bộc bạch.
 
Đến năm 2007, Kiểm toán Nhà nước đã vào cuộc và phát hiện số tiền ban quản lý dự án kè hồ Tây thanh toán cho các đối tượng hưởng không đúng quy định gần 40 tỉ đồng. Tháng 3-2010, CQĐT Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án hình sự tại dự án kè hồ Tây với 23 người liên quan bị triệu tập.
 
Một vụ chống tiêu cực khác mà bà Hòa cũng phải trả giá nhiều là vào năm 2007. Sau khi TP Hà Nội thi công một cống thoát nước lớn ở Yên Phụ, gia đình bà Trần Thị Ngà đã cho xây dựng trái phép 3 tòa nhà cao 5 tầng với 115 m2 đè lên cống. Điều đáng nói là trước đó, chính bà Ngà đã tố cáo hàng xóm xây dựng chuồng bò ảnh hưởng đến cống thoát nước. Bức xúc trước hành vi của bà Ngà, bà Hòa đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.
 
Ngày 17-11-2008, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND quận Tây Hồ chỉ đạo UBND phường Yên Phụ xử lý nghiêm, dứt điểm việc xây dựng không phép của gia đình bà Ngà; tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan. “Dù vậy, đến nay, vụ việc này vẫn chưa được giải quyết thấu đáo” – bà Hòa buồn bã.
 
Bị hành hung, gài mìn
 
Trước khi được tuyên dương điển hình phòng, chống tham nhũng vài ngày, chiều 21-8, bà Hòa còn bị một người hung hãn gọi điện thoại hăm dọa. Tiếp đó, một người đàn ông lạ mặt gần 40 tuổi đã đến nhà lớn tiếng đe nẹt bà vì dám xen vào chuyện em gái của ông ta.
 
Rạng sáng hôm sau, điện thoại di động của bà Hòa nhận được tin nhắn: “Em tao nó bức xúc mày lắm... Hôm nay tao cảnh cáo mày... Bố mày sẽ cắt gân mày”. Tiếp đó, sáng 22-8, khi ra tiệm photo văn bản, bà bất ngờ bị 2 phụ nữ lạ mặt nhào đến hành hung. Họ túm tóc đấm vào đầu, tát, cào liên tiếp vào mặt và đẩy bà ngã lăn ra đất rồi bỏ đi.
 
Đã 3-4 năm nay, không mấy đêm bà Hòa được yên giấc. Điện thoại của bà liên tục bị người lạ gọi đến đe dọa tính mạng và xúc phạm nhân phẩm. Dây điện thoại bàn bị cắt, bà phải thay bằng điện thoại không dây; dây cáp internet cũng bị cắt. “Tôi đã báo tất cả cho Công an phường Yên Phụ nhưng đến giờ họ vẫn chưa lần ra được điều gì” – bà Hòa cho biết.
 

Lao mình vào cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực, bà Hòa đã chịu không ít đắng cay. Ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng chạp) từ năm 2007 đến 2009, năm nào nhà bà cũng bị đổ phân và các chất bẩn. Tháng 12-2008, kẻ xấu 2 lần mổ bụng chuột chết treo trước cửa nhà bà. Đỉnh điểm là rạng sáng 28-4-2010, nhà bà bị gài ở cửa 2 quả mìn, một quả nổ, quả kia xì. “Mìn nổ, khói xông vào nhà sặc sụa, tôi phải chạy lên tầng trên cho đỡ ngạt thở” - bà Hòa kể. 

 
Điều làm bà Hòa khổ tâm nhất là con gái bà cũng bị liên lụy. Bà kể: “Hồi còn học ĐH, cháu liên tục bị kẻ xấu chặn xe dọa nạt. Khi ra trường công tác ở Bệnh viện Việt - Đức đến nay, không ít lần cháu bị những kẻ hung hãn chặn xe, dằn mặt: “Bảo mẹ mày rút đơn tố cáo, nếu không mày sẽ gặp tai họa”. 
 
Tất cả những điều đó đều không làm chùn bước người phụ nữ gan góc đương đầu với tiêu cực này. Bà Hòa tâm sự: “Tôi từng xung phong đi chống Mỹ, giờ tôi tự nguyện chống tham nhũng. Tôi chỉ mong những người như mình được bảo vệ mạnh mẽ hơn nữa để yên tâm theo đuổi công việc khó khăn đã chọn”.
 

Được tiếp thêm sức mạnh
 
Bà Hòa cho biết: “Quanh tôi vẫn có nhiều người tốt ủng hộ, chia sẻ. Đó là các bác sĩ ở Bệnh viện Xanh-Pôn; là chị Dung, nguyên bí thư Đảng ủy phường Tây Hồ; là chị Nga, nguyên chủ tịch Hội Phụ nữ phường Yên Phụ; là bà con lối xóm... Thậm chí, một người đàn ông còn đến lắp cho nhà tôi một camera để phòng ngừa kẻ xấu”.
 

Theo bà Hòa, nhiều người hết lòng ủng hộ, động viên đã làm bà ấm lòng và được tiếp thêm sức mạnh trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực.

Kỳ tới: Bán bò chống tiêu cực