Ghen tuông châm lửa tự thiêu, 3 người phỏng nặng

(NLĐO)– Ngày 4-1, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân-TPHCM đã xác định được nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn làm 3 người bị phỏng nặng tại nhà trọ sau số 603A An Dương Vương (khu phố 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân) vào ngày 3-1 là do ghen tuông.

Vào lúc 10 giờ ngày 3-1, người dân trong xóm nghe nhiều tiếng la hét tại nhà trọ trên nên chạy tới và phát hiện trong nhà có 3 người đang bốc cháy dữ dội.

Mọi người liền xúm vào dập tắt lửa và đưa 3 nạn nhân bị phỏng nặng đi cấp cứu, gồm: Phan Thị Hồng (SN 1984), Nguyễn Văn Minh (SN 1961, chồng hờ của chị Hồng) và Phan Xuân Tiên (SN 1994, cháu chị Hồng, cả ba người cùng quê ở Đồng Nai).

Sau đó, do các nạn nhân bị phỏng quá nặng nên được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa quận 6 lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo lời kể của người thân chị Hồng, năm 2008 chị Hồng quen Minh và sống với nhau như vợ chồng tại căn nhà thuê nêu trên. Gần đây, ông Minh nổi máu ghen nên thường xuyên cãi nhau với chị Hồng.

Sáng 3-1, chị Hồng đi công việc vừa về nhà thì bị ông Minh siết cổ từ phía sau rồi đổ xăng lên 2 người. Thấy vậy, Tiên và Phan Trí Kính (SN 1990, em ruột chị Hồng) chạy ra giằng lấy can xăng 10 lít trên tay ông Minh nhưng không được, làm xăng văng vào quần áo của Tiên.

Trong lúc giằng co, Minh bật quẹt gas châm lửa khiến cả 3 người biến thành “đuốc sống”. Chị Hồng cố vùng vẫy để chạy vào nhà tắm nhưng bị ông Minh siết chặt.

Ngày 4-1, các nạn nhân vẫn đang được cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Theo bệnh án, cháu Tiên bị phỏng vùng lưng 20%, chị Hồng và hung thủ Minh bị phỏng toàn thân (khoảng 80%, độ 2-3).