Ghi nhanh: Tan hoang rốn lũ Hương Khê - Hà Tĩnh

(NLĐO) - Sau hơn 1 tuần mưa lũ, đến ngày 8-10, nước đã rút dần để ở rốn lũ Hương Khê - Hà Tĩnh sự tan hoang, tiêu điều và khốn khổ của hàng ngàn hộ dân; trong đó, có nhiều hộ dân đã trắng tay sau cơn lũ dữ.

Theo những con đường nhầy nhụa bùn nhão nhoét, chúng tôi đã có mặt tại một số xã như Hương Thuỷ, Hà Linh, Phương Mỹ… Đi đến đâu cũng chỉ thấy sự tan hoang, đổ nát.
   
img
Tất cả mọi con đường đều nhầy nhụa bùn lầy
 
8 giờ ngày 8-10, PV NLĐO có mặt tại Trường mần non xã Hương Thuỷ và Trường Tiểu học HươngThuỷ. Thầy Nguyễn Hữu Thảo, Hiệu Trưởng Trường tiểu học Hương Thuỷ cho biết lũ cuốn trôi rất nhiều bàn ghế, cửa lớp và nhiều đồ đạc khác, tuy nhiên, nhà trường cố gắng sẽ mở học lại vào ngày 10 hoặc 11-10 ”.
   
img
Đoàn thanh niên cùng các phụ huynh và các thầy cô đang tiến hành dọn vệ sinh để sớm mở cửa
 
img
Thầy Nguyễn Hữu Thảo bên số đồ đạc vừa được thu nhặt về
 
img
Hai em Hoàng và Hương đang vớt vát sách vỡ bị ngâm trong lũ
 
9 giờ 30 phút, chúng tôi lại có mặt ở xóm 12, xã Hương Thuỷ, chị Phan Thị Lan tay bế đứa con 3 tuổi, ốm yếu chưa biết nói, chưa biết đi, đang ngồi thẫn thờ trên cái nền nhà trơ trọi nói trong làn nước mắt: “Chồng đi xa, nhà chỉ có tôi với đứa con nhỏ. Cháu lại ốm yếu, bệnh tật nên khi lũ về tôi không chuyển được gì mà chỉ có thể bồng con về nhà bố mẹ. Sáng hôm sau về thì hỡi ôi, nhà và tất cả đồ đạc đã bị lũ cuốn rồi!”.
   
img
Chị Phan Thị Lan (xóm 12, Hương Thuỷ, Hương Khê) và đứa con tật nguyền ngồn thơ thẩn trên cái nền nhà tro trọi

Nhiều hộ dân khác ở xã Hương Thuỷ đều chịu chung cảnh ngộ như chị Lan, phải sống trong cảnh màn trời, chiếu đất và đâu đâu cũng là những khuôn mặt phờ phạc, hốc hác sau nhiều ngày đói khát giữa biển lũ mênh mông.
 
 img
Nhà chỉ còn mái và mấy cái cột
 
img
Ngôi nhà này mà không được chằng kịp thì không biết sẽ trôi về đâu
 
img
Nhà vợ chông anh Hồ Quang Sáng (xóm 12, Hương Thuỷ, Hương Khê) vừa ra riêng gần 1 năm, chỉ còn mỗi chiếc giường sót lại, đành bỏ vậy về ở với cha mẹ
 
Đến xã Hà Linh vào 12 giờ 15 phút cùng ngày, dọc theo con đường chính của xóm 4, đi đến đâu cũng thấy nhà cửa đổ nát; tất cả chăn màn, bàn ghế, tủ giường, bàn thờ đều trôi mất, chỉ còn lại những căn nhà trống huơ, trống hoác.
 
img
Vợ chồng anh Nguyễn Trọng Thể (xóm 4, Hà Linh, Hương Khê) với căn nhà chỉ còn lại bùn lầy
 
Chị Nguyễn Thị Trang nói trong nước mắt, “Chồng không có nhà, chỉ có 3 mẹ con. Lũ dâng lên nhanh và mạnh quá, chỉ biết trèo lên cao tránh lũ chứ chẳng mang theo được đồ đạc gì. Thật đau lòng khi thấy mọi thứ bị dòng lũ cuốn đi mà không thể làm gì được!”.
   
img
Chị Nguyễn Thị Trang (xóm 4, Hà Linh, Hương Khê) trước căn nhà bị cuốn sạch tài sản
 
Cũng như chị Trang nhà anh Nguyễn Trọng Thể giờ chỉ còn mái nhà không với bùn lầy. Cách đó không xa nhà của anh Ngô Đăng Hương, vợ anh đã mất, để lại 3 đứa con thơ dại. Giờ nhà chẳng còn lại gì ngoài chiếc giường và mấy tấm ván.
  
img
Mái nhà thông thống, ngước mặt nhìn trời

Sau mấy giờ đồng hồ lội bùn và vượt lũ, khoảng 15 giờ 30 phút chúng tôi lại có mặt ở xóm 14, xã Hà Linh. Chỉ kịp ăn vội mì tôm sống và uống nước suối, chúng tôi lại lên đường và ghé thăm nhà Ông Võ Văn Tuyên (55 tuổi). Ông cho biết, “tôi sống một mình, khi lũ lên thì mấy gian nhà tranh của tôi bị ngập hoàn toàn, tôi phải chạy sang nhà bên cạnh để sống nhờ trong mấy ngày qua”.
 
img
ông Võ Văn Tuyên (xóm 14, Hà Linh, Hương Khê) với căn nhà tranh tan hoang sau lũ
 
Trong hai gian nhà tranh sập và xiêu vẹo, ông Tuyên không còn gì ngoài một chiếc thuyền bé dùng làm giường ngủ.
 
img
Cả nhà anh Ngô Đăng Hải (xóm 4, Hà Linh, Hương Khê) thẩn thờ trước cảnh trắng tay
 
Đến chiều 8-10, xã Phương Mỹ vẫn tiếp tục bị cô lập hoàn toàn, phương tiện duy nhất để đi lại vẫn là những chiếc thuyền ván.

img
Sau lũ giếng nước hư hại khiến sinh hoạt của bà con rất khó khăn