Gia đình nạn nhân khởi kiện

Ngày 3-8, bà Võ Thị Hợi, mẹ của cháu Trần Vĩnh Sơn (SN 1997, ở thôn Tân Phú, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ- Quảng Nam), học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (TP Tam Kỳ), cho biết gia đình bà đã làm đơn gởi TAND TP Tam Kỳ để kiện ông Nguyễn Xuân Hai (bảo vệ) và ông Nguyễn Văn Liên (thủ kho) của BQL điều hành dự án cầu Tam Kỳ (Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 1 - Bộ GTVT) ra tòa

Trong đơn kiện, bà Hợi yêu cầu TAND phải làm rõ hành vi bắt nhốt người trái pháp luật của ông Hai và ông Liên để xử nghiêm minh theo pháp luật và buộc hai người này phải bồi thường danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tinh thần cho con bà (xem Báo NLĐ ngày 1-8). Sau khi xảy ra sự việc đến nay, Sơn ăn uống rất thất thường, tới bữa ăn cháu chỉ ngồi nhìn ngơ ngác như người mất hồn (ảnh). Đến chiều 3-8, gia đình Sơn cũng chưa nhận được bất cứ lời xin lỗi hay thăm hỏi gì từ phía những người bắt nhốt và xích cháu Sơn trong... chuồng chó.