Gia đình vẫn chưa nhận được thông tin chính thức

(NLĐ) - Sau thời gian gần 2 tuần ở TPHCM chạy lo thủ tục nhận xác và ngóng tin về nguyên nhân cái chết của con gái (cô Trần Thanh Lan đã tự tử ở Hàn Quốc như tin Báo NLĐ đã đưa), tối 17-2, bà Huỳnh Kim Anh (mẹ cô Lan) đã trở về nhà.

Tuy nhiên, 2 ngày nay bà Anh thu mình sống một cách rất trầm cảm. Anh Trần Hoàng Phong, con trai lớn của bà (anh duy nhất của Lan), đang làm việc tại TPHCM, cũng bỏ việc trở về chăm sóc mẹ và bà ngoại. Anh Phong cho biết: “Ngoại tôi buồn lắm, suốt ngày chỉ thở dài. Còn mẹ tôi, từ hôm ấy đến nay gần như không ăn, không ngủ, chỉ đi tới đi lui rồi quay sang nằm khóc một mình. Tôi rất lo lắng mẹ không chịu nổi cú sốc quá lớn này”. Theo anh Phong, ngoài thông tin đang điều tra về cái chết của Lan, phía Hàn Quốc vẫn chưa có thông báo chính thức nào về vụ việc cũng như việc thương lượng bồi thường nhân mạng với gia đình.