Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Trà Vinh sẽ sang Malaysia
(NLĐ)- Báo Người Lao Động số ra ngày 30- 9 và 1- 10 thông tin phản ánh về việc 30 công nhân VN đang làm việc tại Malaysia bị chủ ngược đãi.
Ngày 1- 10, bà Nguyễn Thị Mai Loan, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Trà Vinh, đã có buổi làm việc với phóng viên Báo Người Lao Động, hoan nghênh báo kịp thời phản ánh vụ việc và tỏ ra rất bức xúc trước những thông tin về số phận của công nhân VN tại Malaysia. Bà Loan cho biết, sau khi đưa nhóm công nhân đi lao động tại Malaysia mà báo đã nêu, Công ty Xuất nhập khẩu và Lương thực Trà Vinh (IMEXTRAVINH) không còn đưa lao động đi nước ngoài vì nhiều lý do. Theo bà Loan, ngay trong sáng hôm nay (3- 10), Sở LĐ-TB-XH tỉnh Trà Vinh sẽ có văn bản gửi lên Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xin ý kiến thành lập ngay đoàn thanh tra tiến hành xác minh những thông tin mà báo đã nêu. Có thể, trong tuần này, đích thân bà Loan sẽ sang Malaysia để tiếp xúc với số công nhân.
Chiều 2- 10, phóng viên Báo Người Lao Động liên lạc qua điện thoại với 8 công nhân VN đang làm việc cho Công ty Seehai Interprise ở số 6802, MK, Kampungbaaru Kasek Gelugor, Pulao thuộc tỉnh Penang (Malaysia). Công nhân Phạm Ngọc Hiếu cho biết chiều 1-10, tất cả 8 công nhân đã được ứng lương do IMEXTRAVINH gửi sang. Mỗi người được nhận 50 ringgit (tiền lương trong 1 tuần). Tuy nhiên, hiện tại 5 công nhân đã bị chủ cho nghỉ việc (trong đó có Hiếu) vì trước đó đi mượn tiền bạn bè để đối phó với cảnh đói khát do bị chủ cúp lương nên đã trễ giờ làm việc... 2 phút. Ba công nhân còn lại làm công việc dọn dẹp hiện trường vụ cháy hoàn toàn công ty xảy ra cách nay 10 ngày. Trong đó, toàn bộ giấy tờ tùy thân và hộ chiếu của tất cả công nhân đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Do đó, khả năng chuyển đi nơi khác làm việc hoặc trở về nước của số công nhân này là rất khó khăn.
Anh Hiếu xác nhận, nhóm môi giới tại Malaysia vẫn tiếp tục dụ dỗ công nhân bỏ trốn sang Thái Lan. Tuy nhiên, chỉ có số công nhân người Myanmar đồng ý bỏ trốn; còn anh Hiếu và 7 công nhân VN quyết tâm ở lại do được gia đình động viên.