Giam giữ oan 143 ngày, một thanh niên bị liệt

(NLĐO)- Đó là trường hợp của anh Trần Minh Hòa (SN 1984), trú phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Kể từ ngày tạm giam (6-9-2007) cho đến ngày được thả (24-1-2008) là 143 ngày, từ một người thanh niên bình thường, anh Hòa bị liệt hai chân trong thời gian bị giam oan nghiệt.

Nguyên do bị giam là vào ngày 3- 9-2007, anh Hòa xây nhà vệ sinh trên đất mà gia đình đang ở. Do chưa được cấp giấy phép xây dựng nên các cơ quan chức năng của TP Hội An và phường Cẩm An đến lập biên bản. Anh Hòa chấp hành việc lập biên bản. Nhưng do bức xúc vì cho rằng ông Nguyễn Văn Quang, Phường đội trưởng phường Cẩm An phá tường nhà đang xây, anh Hòa đã rượt đánh ông Quang, Hòa bị bắt tạm giam 143 ngày.

Ngày 21-3-2008, TAND TP Hội An đã tuyên Trần Minh Hòa không phạm tội "chống người thi hành công vụ". TAND tỉnh Quảng Nam, tại phiên phúc thẩm ngày 18-6 vừa qua vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND Hội An, tuyên Trần Minh Hòa không phạm tội "chống người thi hành công vụ"; yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền phải có trách nhiệm khôi phục lại danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp cho anh Hòa.