Giết người rồi tự vẫn

(NLĐO) - Sau khi giết người, hung thủ để lại di thư rồi tự vẫn

Chiều 6-8, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết Thái Minh Tâm (46 tuổi, ngụ xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nghi can của vụ án đâm chết chị Nguyễn Thị Nhung (41 tuổi, ngụ xã Xà Bang, huyện Châu Đức - người được cho là có tình cảm với Tâm) rồi uống thuốc diệt cỏ tự vẫn đã chết tại bệnh viện.

img

Hiện trường chị Nhung bị đâm chết

Trước khi tìm đến cái chết, Tâm có để lại lá thư với nội dung thời gian gần đây nạn nhân có nợ Tâm 170 triệu đồng và có ý mượn thêm nhưng Tâm chưa có. Trong thư Tâm cũng nhờ người nhà trả tiền đang nợ một số người và cho con gái miếng đất sau khi mình chết.

Tâm là người thân quen với gia đình chị Nhung. Trước đây, vợ chồng chị Nhung có làm thuê cho Tâm. Tâm đã ly hôn và để lại căn nhà cho vợ con, còn mình dọn chuồng bò cũ làm chỗ ở.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 5-8, chị Nhung chuẩn bị sang nhà bố mẹ để đón con gái thì bị Tâm dùng dao đâm liên tiếp gần 20 nhát vào ngực, hông và lưng. Nghe tiếng kêu, chồng chị Nhung cùng hàng xóm chạy ra đã thấy chị Nhung đang ngã quỵ. Bố chị Nhung về ngang qua thấy trên người con gái chảy máu nên hỏi ai đâm. Tâm nhận mình đâm nên ông đấm vào mặt Tâm. Sau đó, Tâm bỏ đi một lát và quay lại quỳ xuống xin lỗi gia đình chị Nhung nhưng bị đuổi đi. Mọi người vội đưa chị Nhung đi cấp cứu nhưng chị đã chết.

Sau khi biết chị Nhung chết, Tâm bỏ trốn và sáng 6-8 thì người nhà phát hiện Tâm uống thuốc diệt cỏ tự vẫn tại nhà. Gia đình đã đưa Tâm đi cấp cứu nhưng do trúng độc nặng Tâm đã tử vong vào chiều cùng ngày.