Giỗ tổ Hùng vương: Du khách méo mặt vì bị "chặt chém"!

Mặc dù chưa đến chính hội giỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch), nhưng du khách thập phương đã tấp nập đổ về khu di tích lịch sử đền Hùng (TP Việt Trì, Phú Thọ) để vãn cảnh di tích và dâng hương tưởng niệm.

Lợi dụng lễ hội, một số nhà hàng kinh doanh dịch vụ nơi đây đã "chớp thời cơ” đẩy giá hàng loạt mặt hàng khiến nhiều du khách méo mặt, ấm ức…

Đắt quá!

Anh Trần Mạnh Hùng, công nhân mỏ than Núi Béo (Quảng Ninh), ấm ức khi phải thanh toán một bữa ăn sáng ngày 11-4 cho nhóm khách năm người tại khu di tích lịch sử đền Hùng: một chén nước chè 1.000 đồng, một ly trà đá 4.000 đồng, một bát phở 30.000 đồng… Vậy mà chủ quán tỉnh bơ: "Đây là giá ngày lễ, anh thông cảm. Ngày thường anh lên đây em bán giá rẻ hơn cho!". "Cái gì cũng đắt, nhưng đắt quá không thể chấp nhận được" - anh Hùng phàn nàn.

Không ít đoàn khách sau khi thanh toán các dịch vụ ở khu di tích đền Hùng đã thốt lên: "Lần sau xin kiếu về dịp lễ hội". Ông Nguyễn Duy L. - cán bộ Cục Thuế Phú Thọ - kể mấy hôm trước ông dẫn mấy anh bạn từ Hạ Long lên thăm viếng đền Hùng và vào thắp hương tại chùa Tổ. Khi ông đưa xe vào bãi đất trống ngay bên cạnh chùa thì có một người mặc đồng phục, đeo thẻ công an xã Hy Cương đến yêu cầu nộp tiền trông giữ xe với mức 15.000 đồng.

Ông L. đã trả đủ tiền và đòi vé nhưng anh công an xã đưa ra tấm vé có đóng dấu UBND xã Hy Cương, trên vé ghi mệnh giá 10.000 đồng. Đoàn khách của ông L. cự nự sao không dùng vé của ngành thuế phát hành thì anh công an xã trả lời một câu xanh rờn: "Vé có dấu đỏ là được, các ông... chỉ lắm chuyện!".

Bó tay

Trưởng phòng quản lý dịch vụ du lịch (khu di tích lịch sử đền Hùng) Bùi Quốc Huy cho biết trước dịp lễ hội, ban quản lý khu di tích đã có công văn thông báo đến toàn bộ các hộ tham gia kinh doanh dịch vụ ăn uống tại đây phải niêm yết giá công khai. Tuy nhiên, qua quan sát của chúng tôi, hầu hết cửa hàng kinh doanh tại khu di tích đền Hùng không niêm yết giá.

Ông Huy cho hay: "Chúng tôi chỉ biết khuyến cáo, vận động và cấp phép cho họ được kinh doanh ở đây thôi!". Khi hỏi những hộ kinh doanh không niêm yết giá thì ban quản lý có xử phạt hay thu hồi giấy phép kinh doanh, ông Huy trả lời: "Không, cái đó ban quản lý không có thẩm quyền!".

Ông Phạm Duy Hiển, đội phó đội quản lý thị trường số 1 (TP Việt Trì, Phú Thọ), thừa nhận có một số hộ kinh doanh như bán nước giải khát, hàng rong... có dấu hiệu nâng giá, nhưng mỗi khi lực lượng liên ngành xuất hiện là họ... chạy. Khu di tích đền Hùng rất rộng nên dẹp chỗ này họ chạy đi chỗ khác để bán hàng. Ông Bùi Quốc Huy cho rằng giải pháp hữu hiệu nhất để du khách khỏi bị "chặt chém" là như lời của ban quản lý khu di tích đền Hùng khuyến cáo thường xuyên phát trên loa khi du khách bước chân vào cổng đền Hùng: "Các du khách khi đến thăm đền Hùng nên mặc cả, thỏa thuận trước khi mua bán, trao đổi hàng hóa..!".

Giá thuê phòng tăng 70%

Tại thành phố Việt Trì, hầu hết khách sạn, nhà hàng đã tự tăng giá, bất chấp khuyến cáo của chính quyền địa phương yêu cầu giảm giá, tăng cường thái độ phục vụ với du khách. Giá phòng khách sạn tăng 50-70%. Như tại khách sạn Phương Nam, giá phòng loại 2 tăng 180.000-250.000 đồng. Nhân viên lễ tân khách sạn Phương Nam nói thẳng thừng: "Các anh thông cảm, cả năm chúng em mới trông đợi vào dịp này(!). Hôm nay giá phòng là 250.000 đồng nhưng vào lúc chính hội (10-3) thì không có giá ấy đâu, bọn em đã "khớp lệnh" 350.000 đồng vào ngày đó rồi"!