Gọi sự sống về
Nhập viện với hai bàn tay trắng, trong tình trạng sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, nhiều bệnh nhân đã được cứu chữa, duy trì sự sống nhờ sự tiếp sức của những tấm lòng vàng
Ngày 4-1-2009, bệnh nhi Thành Thị Mỹ, SN 2004, quê Ninh Sơn - Ninh Thuận, đến Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy – TPHCM trong trình trạng nguy kịch vì bị hở van tim hai lá. Mang căn bệnh hiểm nghèo này nhập viện nhưng Mỹ và gia đình hầu như chỉ có hai bàn tay trắng. Tuy nhiên, BV Chợ Rẫy vẫn gấp rút tiến hành phẫu thuật để thay van tim cho Mỹ với kinh phí lên tới gần 100 triệu đồng.

Em Nguyễn Thị Xuyến (phải) lúc đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: T.ĐỒNG
Mạng sống là trên hết
Khi Mỹ bị bệnh, anh Thành Văn Nhận, cha em, phải đi cầm nhà để kiếm chút ít tiền điều trị cho con. Tuy nhiên, chẳng ai chịu cầm căn nhà tranh vách đất của gia đình. Thương Mỹ, vợ chồng anh Nhận đành phải dắt hai chị của em đến làm việc không công cho một nhà hàng xóm để vay 10 triệu đồng với lời cam kết: “Khi nào có tiền sẽ đến chuộc con về”.
10 triệu đồng là khoản tiền lớn đối với gia đình anh Nhận nhưng không vào đâu so với kinh phí điều trị căn bệnh quái ác của Mỹ. Bệnh tình của Mỹ ngày càng trầm trọng và vợ chồng anh Nhận đành liều đưa con đến BV. Mạng sống là trên hết, Mỹ được các bác sĩ đưa vào phòng mổ để thay van tim. Đồng thời BV làm cầu nối để các nhà hảo tâm giúp đỡ em.
Sau gần 3 tháng điều trị, Mỹ đã khỏe mạnh và trở về nhà. “Sắp tới, chúng tôi sẽ cho cháu đi học lại, điều mà trước đây gia đình chưa bao giờ dám nghĩ đến. Sự sống của con tôi là nhờ các bác sĩ ở BV Chợ Rẫy và nhiều người có tấm lòng vàng đem lại. Gia đình tôi chỉ biết mang ơn chứ không biết làm sao trả cho hết được” – chị Lan, mẹ Mỹ, thổ lộ.
Cũng như Mỹ, em Nguyễn Thị Xuyến, SN 1997, ngụ tại xã Long Điền A, huyện Chợ Mới - An Giang, cũng mắc bệnh viêm động mạch nặng nhưng gia cảnh lại quá khó khăn. Trước đó, gia đình đã nhiều lần đưa em đến nhiều BV điều trị nhưng không khỏi. Khi gia đình khánh kiệt cũng là lúc bệnh tình của Xuyến trở nên nguy kịch. Anh Nguyễn Văn Điền, cha Xuyến, nhớ lại: “Tôi dọ hỏi các bác sĩ ở BV Chợ Rẫy mới biết chi phí điều trị cho Xuyến có thể lên tới 30-50 triệu đồng. Tôi chỉ biết nhìn con khóc vì số tiền đó nằm ngoài khả năng của gia đình”.
May mắn đã đến với gia đình anh Điền khi BV Chợ Rẫy tìm nhiều cách làm cầu nối, kêu gọi những người hảo tâm hỗ trợ để cứu Xuyến khỏi tay tử thần. Cuối cùng, Xuyến cũng đã được chữa trị khỏi bệnh bằng kinh phí của nhiều tấm lòng vàng mang tới ủng hộ.
Tại BV Chợ Rẫy, chúng tôi đã gặp nhiều bệnh nhân có gia cảnh rất khó khăn đang được điều trị nhờ sự góp sức của những người hảo tâm. Anh Trần Văn Lợi, quê Phú Yên; anh Đỗ Thanh Hiền, quê Bến Tre..., đều bị hoại tử chân do tai nạn giao thông, chi phí điều trị lên đến gần 50 triệu đồng.
Trực tiếp sẻ chia
Sau khi BV Chợ Rẫy phẫu thuật thay van tim cho Thành Thị Mỹ, đã có nhiều người trực tiếp tìm đến giúp đỡ em và gia đình. Vợ chồng anh Thành Văn Nhận cho biết họ không thể nào quên nghĩa cử của ông Lê Thanh Sử, ngụ ở đường Âu Cơ, quận 11 - TPHCM, người đã mang 10 triệu đồng từ TP ra tận Ninh Thuận chuộc hai chị của Mỹ về sum họp với gia đình. Chưa hết, ông Sử còn tặng gia đình Mỹ 5 triệu đồng để “có vốn làm ăn”.
Gặp chúng tôi, ông Lê Thanh Sử bộc bạch: “Hoàn cảnh của Mỹ và gia đình khiến tôi rất xúc động. Thời buổi này mà vẫn còn có người rơi vào cảnh phải đưa con đi ở để lấy tiền chữa bệnh cho đứa con khác. Thế là tôi quyết định đón xe đi Ninh Thuận để giúp gia đình anh Nhận chuộc hai con về. Khi đến thăm gia đình bé Mỹ, tôi không cầm được nước mắt vì thấy họ khó khăn, ngặt nghèo quá nên trong túi còn bao nhiêu tiền, tôi đều vét hết tặng họ”. Ngoài ông Sử, còn có nhiều người đã tìm đến BV trực tiếp gặp Mỹ để chia sẻ.
Anh Nguyễn Văn Điền kể lại khi Xuyến đang được chữa trị tại BV Chợ Rẫy, một hôm anh được BV báo tin có một nhà hảo tâm hứa sẽ trả tất cả những khoản viện phí của Xuyến, miễn sao em được cứu chữa, khỏe mạnh trở về với gia đình và tiếp tục đi học. “
Những ngày đến các BV ở TPHCM để tìm hiểu những cảnh đời nguy khốn được tiếp sức để duy trì sự sống, chúng tôi nghe các bệnh nhân nhắc nhiều đến ông Tạ Huỳnh Quốc Việt. Có con gái mắc bệnh hiểm nghèo không thể qua khỏi, từng ở các BV trong thời gian chạy chữa cho con, ông thấu hiểu nỗi khốn khó của những bệnh nhân nghèo mắc bệnh nan y. Và, ông Việt đã quyết định giúp đỡ họ phần nào với hy vọng duy trì sự sống cho những đứa trẻ cũng mắc căn bệnh tương tự con mình. “Tôi muốn chia sẻ nỗi đau cùng những bệnh nhân nghèo khó” - ông thổ lộ.
|
Những nhà từ thiện vô danh
|