Hà Nội: Giữ xe “chặt”, ăn uống “chém”
(NLĐO) - Sau mấy ngày Tết, bánh chưng, thịt gà, giò, canh măng đã bắt đầu trở nên ngấy khiến nhiều người Hà Nội lại tìm về với những thói quen cũ là ăn các món vỉa hè
Tuy nhiên, trong những ngày nghỉ Tết, giá các món ăn vỉa hè ở Hà Nội cũng thay đổi chóng mặt với lý do: ngày Tết mà!
Ngồi vào một hàng bún riêu, bún ốc ven đường ăn ngon lành nhưng khi trả tiền thì… “đau bụng” vì người bán “hét” đến 50.000 đồng/bát, đắt gấp 3 lần

Các quán bún vỉa hè trở nên đắt hàng dịp Tết này nhưng giá thì cũng “cắt cổ”
Đắt đã đành, nhiều thực khác còn ức hơn khi người bán không phục vụ những yêu cầu riêng theo sở thích ăn uống của từng người mà chỉ bán một loại duy nhất, vì… “quá đông khách nên chỉ phục vụ một loại để tiết kiệm thời gian”.

Chủ một cửa hàng bán bún ốc viết thông báo sẽ tăng giá hết mùng 10 Tết và không phục vụ các yêu cầu đặc biệt
Cũng như dịch vụ ăn uống, gửi xe là hoạt động kinh doanh nở rộ, tự phát nhiều nhất trong dịp Tết. Các bãi trông xe của tư nhân “mọc lên” chủ yếu quanh các khu vực đền, chùa có nhiều du khách đến tham quan.
Giá gửi xe máy tăng từ mức 3.000 đồng lên 20.000 đồng/xe. Trong khi đó, giá trông ô tô vọt lên 50.000 đồng/xe.

Các điểm trông xe ngày Tết đều trở nên quá tải nên người giữ xe tha hồ hét giá
Phần đông người gửi xe và thực khách đều cho rằng những mức giá nêu trên là quá bất hợp lý nhưng ít người thắc mắc vì sợ xui cả năm. Và thế là những người cung cấp các dịch vụ này càng mặc sức tăng giá vô tội vạ.