Hà Tĩnh: Dân đổ xô đi trộm quặng mangan
Suốt mấy tuần nay, hàng trăm người dân thuộc các xã Thượng Lộc, Bình Lộc, Phú Lộc, Tiến Lộc, Nhân Lộc… huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) mang theo cuốc, xẻng, bao tải ồ ạt kéo nhau lên khu vực chân núi Trọ Lào, núi Đá Dựng, núi Bụt, hồ Vực Trống, hồ Khe Hao… (ngày cao điểm có từ 300 đến 400 người) để đào bới, khai thác trái phép quặng mangan rồi bí mật vận chuyển ra bên ngoài bán lại cho các chủ đầu nậu ở tỉnh Nghệ An, với giá khoảng 500.000 đến 550.000 đồng/m³.
Theo ông Nguyễn Đình Lân, Giám đốc Công ty cổ phần Mangan, trực thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh cho biết: “Ước tính mỗi ngày công ty bị thất thoát khoảng hơn 10 tấn quặng mangan, đó là chưa tính đến một khối lượng không nhỏ mỏ quặng còn nằm rải rác ở trong vườn nhà dân…”.
Do người dân kéo về đây khai thác ồ ạt “mạnh ai người ấy đào” không chỉ khiến môi trường xung quanh bị ô nhiễm nặng nề mà còn làm cho hai bên chân núi và dọc bờ hồ bị sạt lở nghiêm trọng hơn.