Hai học sinh vô cớ bị chém trọng thương

(NLĐ) – Vụ 2 học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Ngọc Hân, TP Mỹ Tho – Tiền Giang là Phan Quốc Thái và Nguyễn Tấn Kha vô cớ bị chém xảy ngày 10-2 khi vừa rời cổng trường.

img

 
Theo những học sinh khác kể lại lúc tan học, khoảng 11 giờ 20 phút, ngày 10-2, Thái và Kha cùng Trình (một học sinh lớp khác cùng trường) ra khỏi trường. Khi vừa ra khỏi cổng trường, 5 thanh niên trên tay cầm 2 mã tấu rượt đuổi em Trình. Thấy Thái và Kha bỏ chạy, nhóm côn đồ liền đuổi theo. Thấy quá nguy hiểm, Thái và Kha chạy vào một cửa hàng bán băng đĩa trốn. Dù vậy, 2 tên côn đồ vẫn truy vào tận cửa hàng và vung mã tấu chém Kha và Thái. Kha bị chém chẻ hai bàn tay trái. Thái cũng bị chém trọng thương ở đùi.

Do thấy tên côn đồ quá hung hãn, khi chạy trốn, một nhân viên của cửa hàng băng đĩa nhảy bị té gãy tay. Sau đó, nhóm côn đồ ung dung bước ra khỏi cửa hàng trên tay vẫn còn cầm mã tấu dính đầy máu.

Dù bị chém khá nặng nhưng Thái và Kha vẫn nhận ra hung thủ là Sinh và Tiến (không phải là học sinh của Trường THCS Lê Ngọc Hân). Sinh là con của một trung tá công an đang công tác tại Công an tỉnh Tiền Giang.

Trước đó một ngày, hàng chục học sinh trường này cũng đã chứng kiến Sinh cầm đá xanh vào trường để tìm Trình. Tuy nhiên, khi bị giáo viên phát hiện, Sinh đã chọi viên đá vào trường rồi bỏ đi. Vụ ch1m người đang được cơ quan công an địa phương điều tra.