Hai xe tải tông nhau, cùng lao vào ủi sập quán ăn

(NLĐO) - Hai chiếc xe tải tông nhau rồi cùng lao vào tông sập quán ăn bên đường khiến nhiều người kinh hoàng.

Quán ăn bị ủi sập tơi bời

Quán ăn bị "ủi" sập

 

May mắn cả gia đình không ai ở lại quán ăn

May mắn cả gia đình không ai ở lại quán ăn

Đến 12 giờ ngày 22-12, hiện trường vụ 2 xe tải tông sập quán ăn tại giao lộ Quách Điêu – Dân Công Hỏa Tuyến (ấp 4, xã Bình Chánh, TP HCM) mới được giải quyết xong. Tại hiện trường, 2 đầu xe tải cắm chặt vào quán ăn bên đường, phần đầu của 2 xe bị biến dạng. Quán ăn bên đường bị xe tải tông đổ sập hoàn toàn, nhiều muỗng nĩa, bàn ghế, chén bát văng tứ tung. Vách tường căn nhà kế bên quán ăn cũng bị xe tải tông nứt.

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay, xe tải BKS 70C-017.499 do tài xế Nguyễn Xuân Thịnh (40 tuổi) điều khiển lưu thông trên đường Dân Công Hỏa Tuyến, khi đến giao lộ trên đã đâm vào xe tải BKS 51C-328.13 do tài xế Trần Văn Luận điều khiển lưu thông theo hướng ngã 5 chợ Vĩnh Lộc về Ngã Ba Giồng. Sau khi xe tải tông nhau, cả hai xe cùng “dắt nhau” lao vào tông sập quán ăn bên đường. Căn nhà kế bên quán ăn cũng bị hai xe tải tông nứt một mảng tường lớn.

Đầu xe tải nát bươm

Đầu xe tải nát bươm

Chị Phạm Thị Thu Hậu (33 tuổi, chủ nhà bị xe tải tông nứt cho biết): “Tôi cùng chồng và 2 con nhỏ đang nằm ngủ bỗng nghe âm thanh rầm rầm. Hoảng quá, tôi giục chồng bồng 2 con bỏ chạy ra ngoài. Sau khi bình tĩnh mới biết 2 xe tải tông làm nứt tường nhà”. Bà Thu Phương (37 tuổi, chủ cửa hàng quán ăn bị 2 xe tải tông sập) thảng thốt nói: “Bình thường cả gia đình 4 người ngủ ở lại trông coi quán. Nhưng tối qua, lúc 1 giờ do ở nhà có công chuyện nên cả 4 người đều ra về. Nếu ở lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

Đến 12 giờ cùng ngày, xe cứu hộ kéo 2 xe tải đi nơi khác.