Hàng ngàn hộ dân sử dụng nước bẩn
Đã hơn 3 năm qua, gần 1.800 hộ dân xã Bình Đông (Gò Công Đông) và 113 hộ dân ở ấp láng Biển, xã Mỹ Phước Tây (Cai lậy) rất bức xúc trước tình trạng nước sinh hoạt bị ô nhiễm nặng
Ông Vương Phước Cường, người dân ấp Trí Đồ, xã Bình Đông, cho biết: Năm 2003 người dân vui mừng vì có nước sạch để sinh hoạt nhưng chưa được 1 tháng thì nguồn nước này ô nhiễm nặng nề, nước lợn cợn màu vàng vì nhiễm phèn nặng.
Cây nước nằm cạnh nghĩa địa
Theo hợp đồng mà người dân ký với Công ty Khai thác và Cấp nước sinh hoạt nông thôn (KT-CNSHNT), mỗi mét khối người dân phải trả cho Công ty KT- CNSHNT là 3.500 đồng để được sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, đã nhiều năm qua người dân chỉ sử dụng nước này vào mục đích duy nhất là để... rửa tay chứ không dám tắm giặt. Nhiều trẻ em trong xã bị ghẻ đầy người. Đáng nói là cây nước này chỉ nằm cạnh nghĩa địa Gò Mả Đông chỉ gần 100 mét.
Theo kết quả xét nghiệm mà Sở Tài nguyên - Môi trường Tiền Giang ngày 4-7, hàm lượng sắt của mẫu nước này vượt gấp 3 lần cho phép. Sở Tài nguyên - Môi trường cũng cho biết là sẽ yêu cầu Công ty KT-CNSHNT phải có biện pháp khắc phục ngay.
Tốn tiền vẫn xài nước bẩn
Dù đã bỏ ra hơn 40 triệu đồng để cải tạo lại giếng, nhưng hàng trăm hộ dân ấp Láng Biển, xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy vẫn xài nước bị nhiễm sắt nặng, người dân không thể sử dụng cho sinh hoạt tiêu dùng. Họ cho rằng chi phí để đầu tư mở rộng giếng khoan là quá cao. Mỗi hộ muốn có nước sinh hoạt phải tốn 450.000 đồng. Nhiều hộ dù nghèo nhưng vẫn gom góp tiền để được có nước sinh hoạt. Nhưng khi cải tạo xong cây nước rồi thì phải sử dụng nước... dưới kênh, ao mà nguồn nước này luôn bị ô nhiễm quanh năm bởi những chất thải, súc vật chết và nguồn thuốc trừ sâu từ ruộng thải xuống. Ông Trần Văn Ứng bức xúc, cho biết: “Tôi đã bỏ tiền ra thì không xài nước cũng phí nên lấy nước này trong sinh hoạt và tắm giặt. Không ngờ, vài ngày sau cả gia đình bị ngứa ngáy, nổi ghẻ khắp người nên không dám sử dụng nữa”. Ông Nguyễn Văn Mến, trưởng ấp Láng Biển, than vãn: “Nhu cầu cần nước của người dân rất cần thiết nên khi vận động đóng tiền, những hộ khá giả rất khẩn trương nhưng còn những hộ nghèo thì xin trì hoãn nên bản thân tôi đứng ra vay để lấy số tiền này góp cho đủ số tiền mở rộng cây giếng.
Đổ lỗi cho nhau, người dân lãnh đủ
Đem bức xúc của người dân trao đổi với ông Nguyễn Đức Duy, Trưởng Khoa Sức khỏe môi trường, Trung tâm Y tế dự phòng Tiền Giang, ông Duy cho biết đã xác định bị nhiễm phèn nặng từ mấy năm rồi nhưng không hiểu vì sao đến nay Công ty KT-CNSHNT Tiền Giang vẫn không khắc phục . Ông Huỳnh Kim Hoàng là người hợp đồng trực tiếp với Công ty KT-CNSHNT, cho rằng ông chỉ đứng ra hợp đồng, còn trách nhiệm ông không biết và đổ lỗi cho đơn vị thi công. Còn ông Lê Văn Khuê, Giám đốc Công ty KT-CNSHNT Tiền Giang, cho biết: Do ống nước phi 49 được sản xuất trước năm 1990 không bảo đảm chất lượng, thời gian dài sử dụng quá lâu nên công ty cho rằng trong quá trình thi công không thể bảo đảm. Công ty có cử người đến khắc phục 2 lần vẫn không được. Trả lời câu hỏi: “Như vậy trách nhiệm thuộc đơn vị thi công?”, ông Khuê nói: “Nói như vậy cũng chưa đúng, bởi vì chúng tôi đã kiểm tra những phần thi công của công ty thì không xảy ra vấn đề gì. Nếu chúng tôi không thi công thì người dân không thể lấy được nước do nguồn nước cạn kiệt”.