Hàng ngàn người chưa thể vào Nam

Vẫn tiếp diễn tình trạng “chặt, chém”, nhồi nhét khách lTrong khi tình trạng giao thông hết sức lộn xộn thì CSGT tuần tra đi “thư giãn”

Chiều 17-2, dọc Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận Quảng Nam, vẫn còn hàng ngàn hành khách chưa thể đón được xe vào các tỉnh phía Nam. Nhiều người đành nằm lại ven đường hoặc tìm chỗ trọ qua đêm để hôm nay (18-2) tiếp tục đón xe “hành phương Nam”.

Theo hành khách, do lượng người đón xe quá đông nên các chủ xe lợi dụng ra giá vé quá cao; xe lại chật kín người nên họ chưa thể đi được. “Ba mẹ em bán 2 con heo được 2 triệu đồng cho em nộp học phí. Nay đón xe vào TPHCM, nhiều xe hét giá 450.000 đồng, em tiếc quá, đành nằm lại ven đường đợi đi xe với giá vé rẻ hơn”, sinh viên Nguyễn Thị Hằng (Thăng Bình, Quảng Nam) bộc bạch. Chị Trần Thị Lý (Bình Tú - Thăng Bình) cũng cho biết, gia đình chị đón xe vào TPHCM từ 2 ngày nay nhưng chưa thể lên xe được, do giá vé cao lại không có ghế ngồi.

Khổ sở nhất là những hành khách lên xe từ các tỉnh phía Bắc. Không những bị “chặt, chém” giá vé cao, bị nhồi nhét mà họ còn chịu cảnh chờ đợi khi xe hư dọc đường. Chỉ trong chiều 17-2, trên Quốc lộ 1A qua địa phận Quảng Nam, chúng tôi đã chứng kiến 5 xe khách “banh” phải nằm lại chờ sửa. Tại thị trấn Hà Lam - Thăng Bình, chiếc xe khách biển số 81K - 7759 đi từ Bắc vào, đến đây bị hư hỏng nặng, không thể tiếp tục hành trình. Hàng chục hành khách yêu cầu trả tiền hoặc sang xe, nhưng chủ xe cố thoái thác. Hành khách phải chịu cảnh nằm lại ven đường chờ đợi. Cách xe này chỉ vài trăm mét, chúng tôi lại bắt gặp xe khách biển số 23T- 1802 cũng trong tình cảnh tương tự.

Hàng ngàn hành khách tràn ra Quốc lộ 1A chờ đợi đón xe vào Nam khiến cho tình trạng giao thông tại các điểm nóng, như ngã ba Cây Cốc (Thăng Bình), thị trấn Hà Lam và ngã ba Quế Sơn... luôn trong tình trạng rất lộn xộn. Mỗi khi có xe khách chạy đến, có hàng chục người tràn ra đường đón lại, kỳ kèo trả giá, gây cản trở giao thông. Xe dù, bến cóc cũng ung dung tung hoành dữ dội.

Trong khi đó, dù cố ý tìm kiếm, trong chiều 17-2, tại các điểm nóng nêu trên, chúng tôi vẫn không hề thấy bóng dáng của một CSGT hay thanh tra giao thông nào túc trực để giữ gìn trật tự và kiểm soát xe dù, bến cóc. Song, thật bất ngờ, khi chúng tôi đến đoạn Quốc lộ 1A thuộc thôn Kế Xuyên, xã Bình Trung - Thăng Bình, nơi không phải điểm nóng hành khách tụ tập đón xe, thì bắt gặp một chiếc xe 7 chỗ của CSGT Quảng Nam đang đậu ven đường. Các CSGT đang ung dung ngồi trong quán cà phê, karaoke Quỳnh B để “thư giãn” gần 1 giờ. Đi thêm đoạn nữa trên Quốc lộ 1A, chúng tôi cũng gặp một chiếc xe của CSGT đang đậu tại một nơi vắng vẻ.