Hàng trăm người chạy loạn vì cháy nổ... đống rác
Chiều 29-8, ngọn lửa ngùn ngụt kèm theo những tiếng nổ lớn đã phát ra tại khu vườn nhà 72 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ (Đà Nẵng). Vụ cháy xảy ra đối diện kho xăng dầu Nước Mặn đã khiến hàng trăm người dân hốt hoảng.
Chủ nhân ngôi nhà trên là bà Lê Thị Lựu. Lực lượng cảnh sát PCCC, công an Đà Nẵng đã huy động 2 xe chữa cháy, hàng chục chiến sĩ. Sau hơn 30 phút đám cháy mới được dập tắt.
Ngôi nhà của bà Lựu đối diện kho xăng dầu Nước Mặn, từng xảy ra cháy lớn ngày 22-3. Do vậy, hôm nay, khi nghe nổ người dân đã hoảng loạn.
Ông Nguyễn Xuân Thoảng, quản gia nghĩa trang Kim Đồng, kể trong hốt hoảng: "Ngọn lửa không quá to, nhưng cột khói ngút trời lại kèm theo 5-6 tiếng nổ kinh hoàng liên tiếp nên người dân rất hoảng sợ. Rất may không sập nhà, chết người".
Người gây ra vụ cháy là Phạm Văn Trung. Trung là thợ hồ, được bà Lựu thuê phát dọn và đốt rác để chuẩn bị xây tường rào. Sau khi dọn xong, Trung đốt rác và gây cháy.
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.