Hạnh phúc của Loan
Lê Duy Loan, người phụ nữ gốc Việt thành đạt tại Mỹ, vẫn một lòng hướng về quê Việt, giúp đỡ những học sinh nghèo nơi chôn nhau cắt rốn của mình
Gặp Lê Duy Loan một ngày cuối năm khi chị về VN tham dự lễ khánh thành 3 ngôi trường ở Kiên Giang được xây dựng từ nguồn tiền quyên góp của Sunflower Mission (Hội Hoa Hướng dương - một tổ chức từ thiện, khuyến học do chị cùng một vài người bạn sáng lập), nhìn vẻ giản dị của chị, ít ai nghĩ rằng đó là một trong những nữ kỹ sư điện tử hàng đầu nước Mỹ, người phụ nữ VN đầu tiên có tên trong danh sách những nữ kỹ thuật gia nổi tiếng nhất thế giới.
Duy Loan cho biết những thành công chị có được hôm nay đều khởi nguồn từ những cơ hội. “Dù là con gái nhưng cha mẹ đã tạo điều kiện cho tôi được học hành ngay từ bé. Tôi không bao giờ quên lời cha trong giờ phút tiễn tôi sang Mỹ: “Cố gắng vượt qua khó khăn, ráng học và học cho tới cùng”. Đó không chỉ là lời dặn dò mà chính là một cơ hội. Trong điều kiện gia đình khó khăn, các chị tôi phải bỏ học giữa chừng nhưng tôi vẫn tiếp tục được cắp sách tới trường.
Mẹ và các chị đã rất cực khổ làm việc trên đất khách để kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Họ đã cho tôi những cơ hội quý giá để vượt lên”. Thật khó tưởng tượng khi một cô bé 12 tuổi đến Mỹ không biết một chữ tiếng Anh, phải bắt đầu học lại chương trình tiểu học mà 4 năm sau đó đã đạt thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp trung học.
Và tất cả những gì chị làm được sau đó đều bằng nỗ lực của bản thân để tạo ra bệ phóng cho mình. Kết quả xuất sắc trong kỳ thi trung học đã giúp Duy Loan vào thẳng ĐH Texas ở Austin và 3 năm sau, khi mới 19 tuổi, chị đã tốt nghiệp ĐH ngành điện loại ưu. Texas Instruments (TI) - công ty sản xuất thiết bị bán dẫn hàng đầu thế giới - đã tiếp nhận Loan ngay khi chị ra trường.
Rồi vừa học vừa làm, Duy Loan hoàn thành luận văn thạc sĩ tại ĐH Houston. Chị có gần 30 sáng chế nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu bộ nhớ máy tính và làm nên lịch sử tại TI khi là người gốc châu Á đầu tiên, người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí TI Senior Fellow (tương đương với chức vụ tổng giám đốc ngành quản trị) vào năm 2002 khi chị vừa tròn 40 tuổi.
Hiện nay, chị cũng là người phụ nữ đầu tiên và là người trẻ tuổi nhất đang giữ một ghế trong Hội đồng Quản trị của National Instruments - một thành viên quan trọng trong thị trường chứng khoán Nasdaq của Mỹ. Tên chị được đặt ngang hàng với những nữ kỹ thuật gia nổi tiếng nhất thế giới trong cuốn sách Women in Technology International Hall of Fame... Tháng 5-2006, chị được vinh danh là người VN thành công trên đất Mỹ.
Trong ba ngày ngắn ngủi về VN, chị đã không quản ngại đường xa để đến với các trẻ em nghèo ở những vùng thiếu thốn và hẻo lánh như Hòn Đất, Giồng Riềng, Long Thạnh (Kiên Giang) và hạnh phúc khi nhìn thấy các em hớn hở bước chân vào ngôi trường mới. Trong lễ khánh thành ngôi trường Tiểu học Bình Giang 2, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, phó hiệu trưởng đã nắm lấy tay Duy Loan mà rưng rưng nước mắt bởi ngôi trường khang trang này là mơ ước bao lâu nay của thầy trò vùng quê xa xôi nơi đây.
Đây không phải là lần đầu tiên Duy Loan trở về VN với tư cách một người hoạt động từ thiện, bởi đã có 50 lớp học khang trang được xây dựng ở Đồng Tháp, Bến Tre, Phú Yên, Kiên Giang... từ nguồn tiền Sunflower Mission quyên góp được. Tổ chức từ thiện và khuyến học nổi tiếng này được thành lập từ năm 2002, đến nay đã giúp đỡ rất nhiều trẻ em nghèo ở 11 quốc gia đang phát triển trên thế giới, trong đó có VN quê hương chị.