Hậu quả của sự thiếu ý thức

Tại khu phố 2, phường 10, quận 6, nhiều bãi rác lộ thiên mọc lên dày đặc, nằm xen trong khu dân cư. Lý do khiến những bãi rác này xuất hiện ngày càng nhiều rất đơn giản: Nhà nào có rác cũng tìm cách đem đổ... càng xa nhà mình càng tốt, miễn “nhà mình không dơ là được”.

Cứ vậy mà dần dần mùi hôi thối từ rác không còn “ở cách xa nhà mình” như mọi người đã nghĩ. Nó bao vây toàn khu phố, ai cũng phải ngửi, gần 1.000 hộ đang chịu cảnh sống cùng rác thải... Tai hại hơn, những đống rác lộ thiên này đã thẩm thấu làm ô nhiễm nguồn nước ngầm, làm tắc nghẽn dòng chảy, thậm chí lấp luôn kênh rạch. Rốt cuộc, chỉ vì sự ích kỷ cá nhân, một bộ phận dân cư đã sống thiếu ý thức vì cộng đồng. Họ đã gây ra hậu quả rồi phải chịu cảnh “người trong cuộc” lãnh đủ. Thêm một bài học cho sự thiếu ý thức của người dân! Nhưng còn chính quyền địa phương đâu rồi? Họ đã biết cái sự phình to đáng lo ngại này hay không? Hay phải chờ đến khi những đống rác lộ thiên này tràn ngập cả phường, cả quận rồi mới chịu... ra tay?