Hẹn chồng đến khách sạn, đâm chết rồi uống thuốc ngủ tự tử

(NLĐO)- Đang ly thân, Ngô Thị Hiền (Hà Tĩnh) gọi điện hẹn gặp chồng tại khách sạn. Sau khi qua đêm tại khách sạn, Hiền dùng dao đâm chết chồng rồi tự tử.

 


Khánh sạn nơi phát hiện vợ chồng anh Quyết thương vong trong phòng

Khánh sạn nơi phát hiện vợ chồng anh Quyết thương vong trong phòng

Sáng 7-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Ngô Thị Hiền (SN 1991, trú xã Phú Gia, huyện Hương Khê) về hành vi giết người.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 6 giờ sáng, nhân viên khách sạn H. N, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê kiểm tra phòng thì bất ngờ phát hiện anh Nguyễn Trọng Quyết (SN 1990, trú xã Hương Giang, huyện Hương Khê) tử vong trước cửa phòng với nhiều vết thương trên người. Nằm bất tỉnh trong phòng là Ngô Thị Hiền, vợ anh Quyết. Hiền được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hiền khai nhận do mâu thuẫn nên đã ly thân chồng. Buồn chán, Hiền nhiều lần có ý định tự tử. Sáng 4-11, Hiền mua 30 viên thuốc ngủ rồi về nhà bố mẹ ở xã Phú Gia viết một bức thư tuyệt mệnh.


Ngô Thị Hiền tại cơ quan điều tra - Ảnh: Huy Toàn

Ngô Thị Hiền tại cơ quan điều tra - Ảnh: Huy Toàn

Sau đó, Hiền gọi điện hẹn gặp anh Quyết tại khách sạn H.N để nói chuyện. Hai vợ chồng ngủ qua đêm tại đây. Đến khoảng 4 giờ sáng 5-11, Hiền uống thuốc ngủ rồi lấy dao đâm nhiều nhát vào người anh Quyết khiến nạn nhân tử vong. Sau khi đâm chồng, Hiền bất tỉnh.

Được biết, vợ chồng này đã có 2 con.