Heo bệnh cũng không tha!
Khi 8 con heo bị bệnh chết, ông Nguyễn Hoàng Định ở tổ 4, ấp Hóa Thành 2, xã Đông Thạnh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long liền đến UBND xã báo.
Nhận được tin, ngành thú y của tỉnh, huyện đã đến ngay hiện trường tiến hành khám nghiệm, lập biên bản. 8 con heo với tổng trọng lượng 970 kg ngay lập tức được chôn theo đúng quy trình và thủ tục tiêu hủy. Tuy nhiên, đến khoảng 19 giờ hôm đó, người dân địa phương đã phát hiện ông Định đã đào xác heo lên. Sáng hôm sau, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân liền đến hiện trường, xác định xác heo đã bị đào lên, 8 xác heo mất hết 5 nhưng khi cán bộ thú y đến lập biên bản thì trong hố chôn lại có 5 xác heo. Công an xã Đông Thạnh đã vào cuộc, gia đình ông Định không nhận đã đào bới heo lên để tẩu tán mà cho rằng những người xung quanh thực hiện hành vi trên, ông hoàn toàn không hay biết.Tại hộ của ông Phạm Văn Thái, xã Đông Thạnh, huyện Bình Minh có một con heo nái bị bệnh chết. Chính quyền địa phương và cán bộ thú y đã sát trùng và chôn sâu dưới đất. Thế nhưng, ngay sau khi cán bộ thú y ra về, có một số người đã móc con heo chết lên cắt lấy 3 cái đùi và 1 lá gan để làm món nhậu.
Ngành thú y đã chuyển hồ sơ những vụ trên sang công an huyện. Bước đầu điều tra cho thấy: Tuy ông Định không xác nhận là gia đình đã đào bới xác heo nhưng chiếc ghe vận chuyển heo đi bán lại chính là của ông, người được thuê đi bán là cháu ruột ông Định. Anh Thuận, người trực tiếp vận chuyển heo, cho biết: Một người phụ nữ lạ mặt đã thuê chở con heo đã chết để trong bao ra chợ Bình Minh bán với giá 120.000 đồng.
Ông Võ Văn Theo, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch lở mồm long móng huyện Bình Minh, cho biết: Cán bộ thú y đã có biên bản hỗ trợ cho gia đình ông Định và ông Thái các khoản chi phí tiêu hủy (50.000 đồng/con) và thiệt hại (10.000 đồng/kg). Trên cơ sở đó, bà Ngô Mỹ Dung, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Long, khẳng định: “Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm vụ này”.