“Hiệp sĩ” bắt ma túy
Không ngại hiểm nguy, 9 người chạy xe ôm tại quận 12 – TPHCM được người dân đặt biệt danh là “hiệp sĩ bắt ma túy”
Khu vực vòng xoay An Sương từ lâu được xem là khu nổi tiếng phức tạp về tình hình buôn bán ma túy, mại dâm do là nơi giáp ranh 3 phường của quận 12 và xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn-TPHCM, cộng với lượng khách từ khắp nơi đổ về Bến xe An Sương, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng hoạt động. Cách nay một năm, ghi nhận thực tế tại đây, chúng tôi không ít lần chứng kiến cảnh con nghiện mua bán, hút chích tại chỗ như thách thức dư luận.
Mua chuộc cả trăm triệu đồng
Những ngày cuối tháng 2-2011, chúng tôi nhiều lần có mặt tại khu vực này, tuy các con nghiện vẫn còn hút chích nhưng chúng chuyển lên trên cầu vượt An Sương để tránh các lực lượng chức năng. Riêng tình trạng mua bán ma túy dưới chân cầu vượt giảm hẳn so với một năm trước. Sự chuyển biến này có được kể từ khi có mặt các “trinh sát” tổ xe ôm tự quản quận 12.
Hơn 1 giờ chờ khách gần khu vực vòng xoay An Sương, đôi mắt anh Nguyễn Văn Tiến, tổ trưởng tổ xe ôm tự quản, vẫn chăm chăm quan sát các đối tượng khả nghi. Vừa quan sát, anh vừa nói: “Các đối tượng này tinh ranh và liều mạng lắm, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị truy bắt. Điều quan trọng trong lúc thi hành nhiệm vụ là gan lì, không nản lòng và phải quyết tâm bắt cho bằng được!”. Có lẽ nhờ tinh thần này mà không ít lần các anh lập những chiến công lớn.

Anh Huỳnh Văn Công và những tấm giấy khen sau những lần bắt ma túy
Nhớ lại vụ truy bắt một đối tượng người Campuchia, anh Nguyễn Phi Long, một thành viên của tổ, kể: “Lúc nghi vấn đối tượng này sẽ giao dịch mua bán tại khu vực vòng xoay An Sương, tôi phải theo dõi 2 ngày liền, đến ngày thứ ba nhận định khả năng đối tượng sẽ giao dịch với khối lượng lớn, tôi gọi đồng đội là anh Vũ hỗ trợ.
Phán đoán đối tượng đi xe đời mới nên sẽ không đuổi kịp, tôi quyết định bắt tại trận. Ngay khi đối tượng giao dịch, chúng tôi bất ngờ ập đến bắt, tang vật là 2 bịch hàng đá, một gói heroin và 41 triệu đồng. Ban đầu, đối tượng chống cự quyết liệt, trong lúc dẫn giải về công an phường, hắn xin chúng tôi thả ra và hứa sẽ cho toàn bộ số tiền kèm vòng vàng đeo trên người, ước tính gần cả trăm triệu đồng nhưng chúng tôi kiên quyết không nhận. Hiện vụ án được chuyển giao cho Công an quận 12 truy tố theo pháp luật”.
Thương tích đầy mình vẫn không nản
Những ngày theo chân các anh, chúng tôi thấm thía nỗi cực khổ, lòng quả cảm, ý chí quyết tâm chống tội phạm mà các anh đã nuôi dưỡng hơn 2 năm nay. Chín thành viên đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau, đa số có hoàn cảnh khó khăn và chọn nghề xe ôm để mưu sinh nhưng tất cả có điểm chung: Thấy chuyện chướng mắt phải ra tay.
Không ít lần trong lúc truy bắt các đối tượng, các anh đã bị chúng chống trả, đâm kim tiêm vào người, phải đi xét nghiệm, uống thuốc mấy tháng ròng nhưng sau đó lại tiếp tục truy bắt tội phạm ma túy. Đưa chúng tôi xem những vết sẹo còn hằn trên tay, anh Nguyễn Văn Hải nhớ lại: Ngày 4-9-2009, phát hiện 6 đối tượng đang mua bán ma túy tại vòng xoay An Sương, trong vai con nghiện, anh cùng 3 thành viên trong tổ gạ gẫm mua hàng.
Anh Hải dụ các đối tượng đến gần trụ sở UBND phường giao hàng để tóm gọn cả 6 tên. Tuy nhiên, lúc giao hàng, các đối tượng phát hiện nên đã đánh trả quyết liệt để thoát thân khiến anh bị thương ở đầu, mặt và mất luôn cả chiếc xe máy - “cần câu cơm” của gia đình anh. Anh Huỳnh Văn Công, một thành viên khác của tổ, cũng suýt mất mạng trong lần truy bắt các đối tượng mua bán ma túy. Trong một lần đóng vai con nghiện mua hàng để bắt tận ổ, anh Công yêu cầu đối tượng chở đến nơi lấy hàng.

Vết sẹo dài, hậu quả do bị gần chục đối tượng mua bán ma túy chém, trên tay anh Nguyễn Văn Tiến
Khi di chuyển từ vòng xoay An Sương đến ngã tư Bà Điểm, phát hiện có đồng đội của anh hỗ trợ phía sau, đối tượng trở mặt yêu cầu anh Công xuống xe để hắn đi, nếu không sẽ tông vào xe tải, cả hai cùng chết. “Lập tức, tôi túm cổ hắn, yêu cầu dừng xe. Đang chạy với tốc độ gần 80 km/giờ, hắn tông thẳng vào đuôi xe tải, cả hai ngã ra đường. Tôi bị xây xát khắp người, máu tuôn ướt áo, may nhờ đồng đội hỗ trợ tóm gọn đối tượng”- anh Công nói.
Chính chúng tôi, một lần đi tác nghiệp trên chuyến xe buýt An Sương – Củ Chi vào thời điểm cuối tháng 11 -2010, tận mắt chứng kiến cảnh gần chục đối tượng tay cầm gậy gộc, dao chém tới tấp vào tay, vào đầu một người đàn ông làm máu me đầy người, tuy nhiên anh vẫn bình tĩnh chống trả và yêu cầu người dân hỗ trợ công an phường truy bắt đối tượng.
Anh chính là Nguyễn Văn Tiến, tổ trưởng tổ xe ôm tự quản. Đưa bàn tay run run, đầy sẹo lồi, di chứng của những lần nối gân, anh Tiến cười nói: “Hầu hết anh em trong đội không ai không bị đánh, chống trả khi truy bắt các đối tượng. Lần đó, tôi phải vay 40 triệu đồng để chữa trị, được UBND và công an phường hỗ trợ 10 triệu đồng, số còn lại đến nay tôi vẫn đang cày để trả nợ!”.
|
Nặng gánh “cơm áo gạo tiền!” Dẫn chúng tôi đến thăm căn nhà của mình, anh Huỳnh Văn Công ái ngại: “Nhà nhỏ, bề bộn quá!”.
Trên tường treo đầy giấy khen do UBND phường, UBND quận khen tặng. Nhìn những tấm giấy khen, ánh mắt anh Công thoáng đượm buồn bởi công việc thầm lặng này hiện vẫn chưa “danh chính ngôn thuận”.
Nỗi lo “cơm áo gạo tiền” vẫn chất chồng hằng ngày mỗi khi các anh bỏ thời gian điều nghiên các đối tượng mua bán ma túy. Chưa kể, những lúc bị tai nạn, ngoài mức hỗ trợ của UBND, công an phường, còn lại các anh vẫn phải chạy vạy tự lo.
Trung tá Trần Văn Hải, Trưởng Công an phường Trung Mỹ Tây, quận 12, cho biết nhờ sự hỗ trợ của 9 thành viên trong tổ xe ôm đã giúp lực lượng công an truy bắt nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy, giúp tình hình an ninh trật tự ổn định.
Trong số 53 vụ mua bán, hút chích ma túy với 69 đối tượng bị bắt, riêng tổ xe ôm tự quản hỗ trợ bắt 22 vụ với 22 đối tượng.
“Điều trăn trở là hiện nay chưa có quy định nào hỗ trợ các thành viên, chúng tôi chỉ hỗ trợ tự nguyện bằng cách kêu gọi UBND, công an phường đóng góp mỗi khi có thành viên trong tổ gặp nạn” - ông Hải nói. |