“Hiệp sĩ” tìm được trẻ lạc

(NLĐO) – Ngoài việc bắt trộm, cướp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các “hiệp sĩ” còn cất công tìm trẻ lạc khi người dân nhờ vả.

Lúc 8 giờ ngày 1-8, bà Trần Thị Thu Ba (SN 1967, quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) gọi điện thoại cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải để nhờ các anh tìm giúp cháu ngoại là bé Trần Phước Vĩnh (SN 2008) không biết đi đâu.
 
Theo bà Ba, trong lúc bà ra phía sau nhà phơi quần áo thì bé Phúc đã tự ra ngoài, khi phát hiện, bà Ba tìm mãi nhưng vẫn không thấy.
 
img
Sau gần 3 giờ tìm kiếm, các “hiệp sĩ” phát hiện và chở cháu bé về cho người thân vào trưa 1-8.

 
Sau khi nghe mô tả một số chi tiết như bé Vĩnh mặc bộ quần áo màu đỏ, đi dép màu xanh… “hiệp sĩ” Thanh Hải đã huy động thêm 3 đồng đội Phạm Tấn Thành, Nguyễn Tấn Giàu và  Nguyễn Duy Cường tỏa đi các ngả đường trong TP Thủ Dầu Một để tìm.
 
img
“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải trao bé Vĩnh cho bà ngoại của bé.

 
Đến 11 giờ cùng ngày, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện cháu Vĩnh đang ngồi khóc trên đường Lê Hồng Phong (P. Phú Hòa) nên tới hỏi.
 
Khi đã xác định cháu bé chính là Vĩnh, nhóm “hiệp sĩ” chở bé về trước sự vui mừng của người thân.