Hỗ trợ 2.000 USD để đưa thi thể nạn nhân ở Nga về nước
(NLĐO) - Chiều 14-9, ông Đặng Quang Võ, cha anh Đặng Quang Ngọc – nạn nhân trong vụ cháy xưởng may tại Nga – cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã hỗ trợ cho mỗi nạn nhân 2.000 USD để đưa thi thể về nước.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vụ cháy xưởng may mặc tại Yegoryevsk (Nga) chiều 11-9 làm 14 người thiệt mạng, trong đó, có 5 nạn nhân ở tỉnh Nghệ An.
Sau gần 3 ngày chờ đợi tin tức từ phía cơ quan chức năng, chiều 14-9, gia đình ông Đặng Quang Võ (ngụ xóm 8, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành -Nghệ An) nhận được thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cho biết sẽ hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân trong vụ cháy 2.000 USD để đưa thi thể về nước.
Ông Võ tâm sự: “Cảm ơn cơ quan chức năng, cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã quan tâm, chia sẽ nỗi đau cũng như gánh nặng với gia đình. Số tiền 2.000 USD đối với gia đình chúng tôi là rất lớn nhưng cũng chỉ đủ để hỏa táng và đưa tro về nước. Mong muốn của gia đình là được đưa thi thể con về nhà tự mai táng”. Theo ông Võ, số tiền để đưa thi thể về lên đến 5.000 – 6.000 USD, gia đình chưa biết lấy đâu ra…
Ông Nguyễn Danh Tuệ, Chủ tịch UBND xã Bảo Thành, cho biết trước khó khăn của gia đình các nạn nhân, xã cũng chỉ có thể ủng hộ được 1 triệu đồng. “Số tiền lớn như vậy thì chỉ có thể mong chờ vào sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm” - ông Tuệ nói.
Ông Đặng Quang Võ muốn đưa thi thể con về nhà để tự mai táng
Cũng như hàng trăm lao động khác tại Yên Thành, con trai ông Nguyễn Xuân Hữu (SN 1960) và bà Hồ Thị Châu (SN 1964) là anh Nguyễn Xuân Tú (SN 1988) đang đi xuất khẩu lao động “chui” tại Nga và may mắn thoát chết trong vụ cháy vừa qua. Ông Hữu cho biết tháng 9-2011, nghe người quen rủ đi Nga, Tú cũng vay vốn nhờ người ngoài Hà Nội đưa đi nhưng cũng không rõ thông tin về người này. Người này nói nộp 1.300 USD để làm hộ chiếu và thủ tục. Một tháng sau, anh Tú có lịch bay. “Trong hộ chiếu đi Nga của con tôi ghi là đi du lịch” - ông Hữu nói.
Theo ông Nguyễn Danh Tuệ, người dân tự liên hệ bên ngoài đi sang Nga làm việc nên địa phương không biết cơ quan hay công ty nào tuyển dụng. “Họ chỉ cần liên hệ với người nào đó ở Hà Nội rồi đến ngày là lên máy bay sang Nga” – ông Tuệ cho biết.
Theo ông Nguyễn Danh Tuệ, người dân tự liên hệ bên ngoài đi sang Nga làm việc nên địa phương không biết cơ quan hay công ty nào tuyển dụng. “Họ chỉ cần liên hệ với người nào đó ở Hà Nội rồi đến ngày là lên máy bay sang Nga” – ông Tuệ cho biết.
Trước đây, tại xã Bảo Thành cũng đã có 2 lao động bị chết ở Nga là anh Nguyễn Danh Thuận (chết năm 2007) và anh Lê Hồng Tường (chết năm 2003). Hai người này chết vì bị bệnh và được gia đình hỏa thiêu rồi đưa tro cốt về quê. Ngoài ra, tại xã này còn có trường hợp anh Cao Văn Xuân (ở xóm 12) đi Nga rồi trở về cách đây 5 năm, khi đi còn khỏe mạnh nhưng lúc về thì chân bị gãy.