Hổ về làng ăn thịt trâu, bò
Đã nhiều ngày qua, người dân xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum luôn sống trong tâm trạng lo âu, sợ hãi vì đàn hổ từ rừng sâu liên tục kéo về làng, ăn thịt nhiều trâu, bò của họ
Nhận được tin có đàn hổ kéo về hai tiểu khu rừng 14, 15 thuộc địa bàn xã Đăk Blô, ăn thịt trâu, bò của nhiều gia đình thuộc hai làng Bung Tôn và Bung Kon (Đăk Blô), chúng tôi đã tìm đến nơi và được ông A Nhoong, Chủ tịch UBND xã Đăk Blô, xác nhận chuyện đó hoàn toàn có thật.
Một tháng hổ ăn 15 con trâu, bò
Sự việc bắt đầu từ chiều 10-4, nhà A Ná và A Ka lên UBND xã trình báo mất mỗi nhà một con bò. Cán bộ xã chưa kịp điều tra, xác định rõ nguyên nhân mất bò thì ngày 13-4, nhà A Gà, A Sáng, A Thiển lại lên ủy ban xã tiếp tục trình báo mất bò. Lúc này, UBND xã mới huy động trai tráng trong làng chia nhau vào rừng tìm kiếm. Khi đến bìa rừng thuộc tiểu khu 14 và 15, dân làng phát hiện rất nhiều dấu chân hổ in trên nền đất ướt (đêm trước tại đây có mưa lớn). Đi sâu vào tiểu khu rừng 15 thì thấy nhiều khúc xương bò còn dính da, thịt. Từ đó, mọi người mới biết nguyên nhân mất bò những ngày qua là do đàn hổ từ rừng kéo về bắt, ăn thịt.
Theo lời già làng Bung Kon, căn cứ vào dấu chân hổ để lại, đàn hổ lần này ước chừng có đến trên dưới 10 con và chúng rất dạn. Vì vậy, bất chấp việc dân làng dùng chiêng, kẻng gõ xua đuổi thâu đêm suốt sáng, đàn hổ vẫn rình rập đàn trâu, bò và trong vòng một tháng, có tới 15 con bò nặng hàng tạ bị ăn thịt, chỉ chừa lại những bộ xương.
![]() |
| Đàn bò của người dân xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei được tập trung về một nơi để bảo vệ. Ảnh: H.HẢI |
Hổ từ Lào kéo sang?
Xã Đăk Blô nằm ở sườn Tây của dãy Trường Sơn, là xã thuộc diện khó khăn nhất của huyện Đăk Glei. Xã có 4 làng với tổng đàn trâu, bò 234 con và hầu hết số gia súc này được các gia đình mua nuôi từ nguồn vốn xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, việc chăn thả và nuôi nhốt trâu, bò của các hộ ở đây khá sơ sài. Họ không làm chuồng để nuôi nhốt trâu, bò, không có người thường xuyên chăn dắt mà thả rông trong rừng. Trâu, bò ban ngày tự vào rừng kiếm ăn, tối kéo về bãi tập trung một chỗ. Cứ vài ba ngày, chủ mới đến kiểm tra. Nhiều người dân ở đây cũng cho biết vào cuối tháng 6 (đầu mùa mưa) - 2003, hổ cũng đã từng “viếng” qua làng, bắt và ăn thịt 5 con bò của họ. Lần này, đàn hổ kéo về sớm hơn, có lẽ là do mùa mưa năm nay đến sớm, việc tìm kiếm thức ăn khó hơn nên hổ xuống gần khu dân cư và nhiều khả năng đàn hổ này từ Lào kéo sang.
Hiện UBND xã đã làm báo cáo về số trâu, bò bị thiệt hại do hổ ăn thịt trình lên UBND huyện, đồng thời xin sự hỗ trợ cho các gia đình bị mất trâu, bò. UBND huyện cũng đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm cử cán bộ xuống xã hướng dẫn đồng bào cách phòng chống hổ để bảo vệ tài sản và tính mạng người dân, tiếp tục ổn định sản xuất.
