Họa sĩ Lê Duy Ứng lại được sáng mắt

(NLĐ)- Ca ghép giác mạc mắt trái của họa sĩ Lê Duy Ứng do các giáo sư, bác sĩ Đại học Kyoto (Nhật Bản) thực hiện kéo dài 1 giờ đồng hồ đã thành công tốt đẹp. Các bác sĩ đã ghép vào mắt trái của họa sĩ Lê Duy Ứng giác mạc của một cậu bé người Mỹ, 3 tuổi.

Theo TTXVN, họa sĩ Lê Duy Ứng bị thương từ những năm 70 thế kỷ trước từ chiến trường Quảng Trị. Tuy không nhìn thấy nhưng ông vẫn vẽ tranh và có nhiều tác phẩm chân dung Bác Hồ rất đẹp. Giữa những năm 80, giáo sư Nguyễn Trọng Nhân đã tiến hành ghép thành công giác mạc cho ông. Nhưng trải qua nhiều năm, giác mạc cũ bị đào thải và thị lực của họa sĩ Lê Duy Ứng đã xấu đi rất nhiều. Trước khi lên đường sang Nhật để tiến hành ca mổ, họa sĩ Lê Duy Ứng không thể nhìn rõ mọi vật dù là ở khoảng cách chỉ 20 cm. Sau ca phẫu thuật, thị lực của họa sĩ Lê Duy Ứng đã lên 3/10 và khả năng sẽ tiến triển tốt hơn.

Trong thời gian chờ phục hồi sau mổ, họa sĩ Lê Duy Ứng đã vẽ rất nhiều ký họa, trong đó có chân dung của những thầy thuốc Nhật đã đem lại ánh sáng cho ông.