Học sinh bỏ học vì sợ...núi đè
(NLĐO)- Đã gần một tuần trôi qua sau đợt bão lũ do cơn bão số 9 gây ra nhưng 221 học sinh của trường cấp 1 và cấp 2 xã Trà Nam, huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) vẫn không dám đến trường học. Nguyên nhân do các em lo sợ sau khi bạn học Lê Quang Diệp bị núi lở đè chết hôm 29-9.
Đêm 29-9, trời mưa rất to, quả đồi sau trường THCS Trà Nam sạt lở, phá tan hoang 2 phòng ở của học sinh và đè chết 3 người, trong đó có em Lê Quang Diệp (13 tuổi, học sinh lớp 6/1). Các học sinh khác may mắn thoát chết nhưng toàn bộ vật dụng như quần áo, tập vở, gạo, xoong nồi… vẫn còn bị vùi dưới đống đổ nát.
Sân trường Trà Nam bị đất đá vùi lấp
Phía sau trường bị đất đá làm đổ sập
Em Hồ Thị Thiện (học sinh lớp 6/1, trường THCS Trà Nam) hoảng loạn : “Thấy anh Diệp bị chết em sợ lắm. Núi lở lấp hết chỗ ở rồi. Em không dám quay lại trường đâu. Bạn bè học cùng lớp em chạy về nhà cả rồi”.
Khu nội trú của trường tan hoang, vật dụng của học sinh bị vùi lấp
Theo thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Năm, hiện chỉ còn biết chờ học sinh hết hoang mang. Trong lúc chờ đợi, trường đã khẩn cấp mua bạt về căng trong sân trường để học sinh có chỗ ở tạm khi quay lại trường. Đồng thời, bàn bạc với chính quyền xã để trấn an phụ huynh, học sinh.